Chuyện về những giáo viên gieo chữ ở xã vùng sâu Hà Đông

Cập nhật 19/11/2014, 07:11:16

Tìm đến những xã  vùng  sâu, vùng xa gặp những giáo viên dạy học giữa heo hút đại ngàn núi cao, chúng tôi mới hiểu thế nào là giá trị của sự dấn thân cống hiến. Ở đó có những thầy, cô giáo không quản ngại vất vả, thiếu thốn về vật chất, ngày đêm bám trường, bám lớp, miệt mài bên trang giáo án và từng ngày gieo chữ. Câu chuyện sau đây kể về những giáo viên tâm huyết nặng lòng với sự nghiệp gieo chữ ở xã Hà Đông, huyện Đak Đoa-một trong 2 xã còn khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai.

 

 

Những con chữ tròn trịa…….. những quyển vở sạch đẹp được bao bọc cẩn thân,  tinh tươm …… đó là kết quả sau gần  3 năm  cô giáo  Bùi Thị Liên  trường PTDT Bán trú  Tiểu học Hà Đông lặng thầm gieo chữ  với tất cả tình yêu thương dành cho các em học sinh ở xã vùng sâu vùng xã Hà Đông này….

Sau gần 12 năm công tác tại vùng thuận lợi, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô giáo Bùi Thị Liên  đã viết đơn tự nguyện về công tác tại xã Hà Đông. Ở đây cô cảm nhận được cuộc sống có rất nhiều cái khó, cái khổ của giáo viên vùng sâu, vùng xa, nhất là trong điều kiện phải ở tập thể, điều kiện đi lại khó khăn thiếu thôn, nhưng với lòng yêu nghề, yêu con người và mảnh đất nơi đây và với niềm vui lớn nhất là được mang con chữ đến với đồng bào còn nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cô Liên tâm sự: Tôi vào đây giao lưu thấy trẻ em nhiều thiệt thòi nên đã tự nguyện  vào đây công tác. Ở đây đồng nghiệp rất đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, bà con dân làng rất thật lòng yêu mến thầy cô  giáo là động lực để tôi yên tâm công tác và xem đây là mái nhà thứ hai của mình.

Hà  Đông là một  trong  hai xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai. Là một "ốc đảo” nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Toàn xã có 800 hộ, với 100% người dân tộc thiểu số Bana, địa bàn rừng núi hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn…Chính vì lẽ đó, việc học hành của học sinh  nơi đây cũng gian nan không kém..  Sau nhiều năm gắn bó với xã vùng khó, thầy Trần Văn Lâm- Trường PTDT Bán trú THCS Trần Kiên  được luân chuyển về vùng thuận lợi, nhưng  khi đã có duyên nợ , thầy Lâm  không nỡ rời xa vùng đất còn nghèo nhưng có những con người giàu tình cảm nơi đây. 

Chia sẻ với chúng tôi Thầy Lâm nói: Tôi ở đây ngày xưa mình chịu khó, chịu khổ được còn bây giờ điều kiện bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Mình yêu mến học sinh nơi đây nên ở lại tiếp tục dạy học với mong muốn giúp các em có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. 

 

Sau nhiều năm bám trường, bám lớp  gieo chữ, giờ đây các thầy  cô giáo gắn bó với xã Hà Đông đã trở thành một người dân bản địa thực thụ, đã thuộc làu từng con đường, từng thôn bản, từng nóc nhà của người dân. Cũng nhờ sự  lặng thầm  đóng góp công sức của nhiều thế hệ thầy cô  giáo đã góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của  xã vùng khó này ngày càng đi lên. Nhiều em học sinh biết đọc biết viết, học lên cấp 2, cấp 3, thậm chí là cao đẳng, đại học và trở về đóng góp cho địa phương.   

 

Trong niềm vui chị Tuôi- làng Kon M’Ha xã Hà Đông, huyện Đak Đoa chia sẻ: Thầy cô giáo đến làng dạy học con em mình. Có trường lớp con em đến trường biết cái chữ không như mình ngày xưa. Cảm ơn thầy  cô.

 

Trong câu chuyện Cô Bùi Thị Liên- Trường PTDTBT Tiểu học Hà Đông, Đak Đoa chia sẻ: Ở đây 20/11 thì còn khá lạ lẫm với phụ huynh học sinh nhưng với  giáo viên chúng tôi chỉ cần phụ huynh quan tâm đến việc học của con em , các em đi học chuyên cần  đó là món quà vô giá  với chúng tôi rồi. 

Vượt lên trên mọi khó khăn, thiếu thốn, các thầy cô công tác ở xã Hà Đông, huyện ĐăkĐoa vẫn ngày ngày thầm lặng gieo con chữ cho các em học sinh với một hy vọng, nỗi niềm đau đáu là trong tương lai không xa những  người dân  xa xôi và khó khăn nơi đây sẽ không còn ai mù chữ…  Các em sẽ thắp sáng thôn  làng bằng kiến thức được các thầy cô giảng dạy….như những bông hoa rừng dù trong điều kiện khí hậu, đất đai khắc nghiệt nhưng vẫn vươn lên khoe sắc, khoe hương giữa buôn làng./.

Thiên Nga-Thiên Thanh-Duy Linh

Trả lời