Tiễn biệt nữ nhà báo của buôn làng Tây Nguyên

Cập nhật 09/12/2020, 17:12:13

Đã 2 ngày trôi qua, nhiều đồng nghiệp công tác tại các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều tỉnh, thành trong nước và bạn bè thân hữu gần xa vẫn chưa hết bàng hoàng, thương xót khi nghe tin nhà báo Nguyễn Thị Nhàn (bút danh Thu Hà), công tác tại VTV5 Tây Nguyên, Ban Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, người đã có hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Gia Lai, gắn bó với bà con đồng bào dân tộc thiểu số đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa qua 8.12. Thắp nén hương tiễn biệt nữ nhà báo của buôn làng Tây Nguyên, nhiều người đã không nén được giọt nước mắt, tiếc thương người con gái dịu hiền, đẹp người, đẹp nết và luôn sống hết mình, gọt giũa để ngòi bút luôn được sáng trong.

 

Ít tai ngờ rằng, phóng sự “Già làng Đinh Yem, tại xã Đông, huyện Kbang hết mình vì cộng đồng” được phát sóng trong chương trình thời sự 12h trưa qua 8.12 trên VTV1 lại là tác phẩm cuối cùng của nữ nhà báo Thu Hà. Bởi ngay sau đó, chị đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tô Vĩnh Diện, thành phố Pleiku.

Khi nghe tin dữ, bạn bè, đồng nghiệp gần xa không khỏi bàng hoàng, thương xót. Tài khoản Facebook của nhà báo Huỳnh Kiên – Tổng biên tập Báo Gia Lai bồi hồi viết: “Chiều ở chỗ làm nhận được tin một bạn học là đồng nghiệp vừa bị tai nạn giao thông qua đời đột ngột, bàng hoàng và thương xót. Bạn ấy đẹp người, đẹp nết, ngoan hiền lại ra đi sớm, ai nghe cũng xót xa”. Trong khi đó tài khoản Thùy Dương viết trong thương xót: “Chị ơi… Không thể tin nổi”.vv…

Trong ngày tiễn biệt, nhiều người vẫn không tin đây là sự thật…. Trong nén hương thơm được thắp lên…., có những giọt nước mắt đã rơi và những kỷ niệm về nữ nhà báo Thu Hà dường như ùa về trong tâm trí các đồng nghiệp.

Nhà báo Lệ Xuân – Phòng Thời sự, Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ: “Mình với chị Thu Hà thì đã đi công tác với nhau rất nhiều chuyến và rất là bất ngờ khi biết tin chị ra đi đột ngột như vậy. Bản thân mình thấy rằng chị là một nữ nhà báo rất là tâm huyết với nghề, hiền lành. Trong quá trình công tác, trao đổi công việc chị rất nhiệt tình, cho nên sự mất mát này là một đồng nghiệp mình thật sự rất buồn”.

Văn phòng làm việc của VTV5 Tây Nguyên ngày này vắng đi những nụ cười…. Chiếc bàn làm việc  giờ trở nên cô độc, bởi người thường hay ngồi làm việc ở đó, nữ nhà báo Thu Hà nay đã mãi ra đi, không quay trở lại.

Những công việc mà nữ nhà báo Thu Hà còn dang dở nay được các đồng nghiệp hoàn thiện trong nỗi buồn khôn nguôi.

Nhà báo Dư Quang – Trưởng Văn phòng VTV5 Tây Nguyên, Ban Truyền hình Tiếng dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam xúc động nói: “Trong hơn 20 năm thì 2 anh em cùng công tác ở khu vực Tây Nguyên, lăn lộn trong lúc gian khó thì em ấy rất là nỗ lực, nhiệt tình, xông pha vào những nơi khó khăn nhất để kịp thời tuyên truyền, phản ánh, nhất là đời sống của bà con dân tộc thiểu số, chia sẻ khó khăn với bà con. Những việc em làm còn dang dở thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nguyện vọng của em, tâm nguyện của em trong thời gian tới”.

Trong hơn 20 năm gắn bó với Gia Lai, nhà báo Thu Hà từng đạt được nhiều giải thưởng tại các liên hoan truyền hình của tỉnh, toàn quốc, trong đó hầu hết là đề tài về đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Giờ đây đọng lại trong ký ức của nhiều người về chị đó là con người sống chan hòa, giản dị, tận tâm với nghề, nhiệt huyết với công việc và luôn trân quý mọi người.

Những kỷ niệm ấy sẽ theo thời gian và được mọi người nhớ mãi.

Phóng sự này thay nén tâm nhang của đồng nghiệp, bạn bè tiễn biệt Thu Hà – nữ nhà báo của các buôn làng Tây Nguyên về với ngàn mây./.

Đoàn Bình,  Minh Trí

Trả lời