Ấn tượng trong lòng du khách từ những nghi lễ truyền thống được phục dựng tại Tuần lễ Văn hóa – Du lịch TP.Pleiku

Cập nhật 30/11/2020, 08:11:47

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2020, vừa qua, tại sân Bảo tàng tỉnh Gia Lai, các đội nghệ nhân trên địa bàn TP.Pleiku đã tham gia, tiến hành phục dựng một số nghi lễ truyền thống của người Jrai. Qua đó, đã để lại trong lòng du khách một ấn tượng đậm nét về văn hóa đặc sắc của người đồng bào Jrai nói riêng và người dân Tây Nguyên nói chung.

Diễn ra trong 2 ngày, với hơn 100 nghệ nhân từ 4 phường trên địa bàn TP. Pleiku, 04 nghi lễ truyền thống của người Jrai đã được phục dựng, bao gồm: Lễ Pơ Thi (lễ bỏ mã), lễ cưới của người Jrai, nghi lễ mừng nhà rông mới, nghi lễ mừng chiến thắng. Những chủ nhân của di sản văn hóa cồng chiêng đã tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Jrai một cách sinh động, rõ nét, và gần như đúng với nguyên bản của nghi lễ truyền thống xưa nay vốn có. Các nghệ nhân, diễn viên đã tái hiện lại các nghi lễ truyền thống bằng cả sự tự hào và niềm kiêu hãnh đối với văn hóa dân tộc mình.

Anh Siu Thưm – Trưởng đoàn nghệ nhân Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cho biết: “Nói chung những dịp lễ hội như thế này, anh em nghệ nhân rất là hào hứng. Được giao lưu, học hỏi, tiếp thu và thể hiện được mong muốn duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Phục vụ du khách, cho họ biết cái văn hóa của mình như thế nào, rồi đến những giai điệu cồng chiêng ra sao”.

Em Puih H’ Lê Vi – Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku nói: “Em rất thích những điệu múa của dân tộc mình, nó rất đẹp. Và em cũng rất tự hào khi được tham gia biểu diễn ở những ngày lễ như thế này”.

Nhiều năm qua, ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã rất chú trọng việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa di sản. Tại các sự kiện, tuần lễ văn hóa, các nghi lễ truyền thống luôn được tổ chức phục dựng. Thông qua các lễ hội, các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã ngày một được phát huy, nhằm tăng cường giao lưu, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đến du khách. Không chỉ thích thú, ấn tượng, có rất nhiều du khách đã không ngại ngùng hòa mình theo từng nhịp xoang vừa uyển chuyển, vừa mộc mạc, chân chất của những chàng trai, cô gái Tây Nguyên, giữa tiếng chiêng ngân vang, rộn rã.

Chị Trần Thị Lê Na – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku cho biết: “Tôi cảm thấy mình tiếp thu được rất là nhiều nét độc đáo cũng như là văn hóa riêng của người Jrai nói riêng và người Gia Lai nói chung. Qua lễ phục dựng như thế này, bản thân tôi là thế hệ trẻ thì cảm thấy rất là bổ ích để tìm hiểu thêm các nét văn hóa của các dân tộc trên địa bàn thành phố của mình. Thì thông qua cái tuần lễ văn hóa này, tôi cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều những lễ hội như thế này để thế hệ trẻ chúng tôi biết được và hiểu được các nét văn hóa của dân tộc trên đất nước mình”.

Ông Hồ Anh Tiến – Thành viên Hội nhiếp ảnh Gia Lai cho biết: “Rất là nhiều năm rồi, từ khi được UNESCO công nhận cồng chiêng là di sản văn hóa phi vật thể, Gia Lai ngày càng tổ chức được nhiều lễ hội, không riêng gì ở tỉnh mà ở rất nhiều huyện, tất cả các địa phương đều tổ chức rất tốt.  Với anh em nhiếp ảnh chúng tôi thì rất là mê say, những hình ảnh như thế này rất là quý, để thế hệ con cháu sau này hiểu được cái hay, cái đẹp của lễ hội văn hóa, của di sản văn hóa thế giới”.

Cùng với các hoạt động văn hóa khác, thì việc phục dựng các nghi lễ truyền thống đã thực sự mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, độc đáo về văn hóa cộng đồng của người Tây nguyên nói chung. Từ xa xưa, dù ở buôn xa hay làng gần mỗi khi làng nào có lễ hội bà con đều kéo nhau đến xem và chung vui. Ngày nay, thông qua việc phục dựng, du khách không chỉ có thêm cơ hội được chứng kiến rõ nét, cụ thể các nghi lễ truyền thống mà còn được hòa mình, sống trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên một cách tự nhiên nhất, theo đúng như ý nghĩa, bản chất truyền thống vốn có của loại hình văn hóa độc đáo này./.

Trương Trang, Bá Bính (TP.Pleiku)

Trả lời