Hồi ức của những nhà giáo gieo chữ nơi vùng khó

Cập nhật 20/11/2020, 17:11:39

Nếu nói về khó khăn của những thầy cô giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa thì nhiều lắm. Thế nhưng dù điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn song với lòng yêu nghề, sự kiên trì bám trường, bám lớp, góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ học trò là mầm non tương lai xây dựng đất nước. Một nghề mà có thể nói có rất nhiều gia vị “ngọt, bùi, cay, đắng” nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn nhà giáo, các thầy, cô vẫn luôn nhắc nhớ về những kỷ niệm sâu sắc nhất đối với nghề để thêm yêu nghề hơn!

Là một trong những giáo viên công tác lâu năm ở một ngôi trường nằm trên địa bàn làng Dek, xã H’bông, huyện Chư Sê, cô giáo Mai Thị Huyền Thu – giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Phượng không thể nào quên được những ngày tháng gắn bó với các em học sinh ở đây.

Cô giáo Mai Thị Huyền Thu, Trường Mẫu giáo Hoa Phượng – xã H’Bông, huyện Chư Sê chia sẻ: “Tôi nhớ nhất có một kỷ niệm đó là năm đầu tiên tôi mới ra trường đi dạy các cháu quần, áo cũng không có. Có nghĩa là trong cuộc sống các cháu rất là khó khăn nên tôi cũng đi vận động từng gia đình để xin quần áo cho các cháu”.

Mới đây, cô Thu không may bị đứt dây chằng, vỡ sụn, lệch khớp trong một lần tham gia thi bóng chuyền do ngành tổ chức. Sức khỏe giảm sút, nhưng với tình yêu nghề, cô đã nhanh chóng quay trở lại guồng quay công việc chỉ vài ngày sau khi căn bệnh có dấu hiệu thuyên giảm. Gạt bỏ hết những ánh nhìn lo ngại, sự cảm thương xen lẫn khâm phục của bạn bè, cô vẫn mỗi ngày đều đặn đến lớp, làm tròn trách nhiệm của người giáo viên và không quên mong ước những điều tốt đẹp nhất đến với học trò của mình.

Cô Thu cho biết: “Mong muốn của tôi là Nhà nước quan tâm cho các cháu vùng sâu, vùng xa nhiều hơn để các cháu đi học đầy đủ hơn”.

Là một giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Trường Tiểu học xã Chư Gu, huyện Krông Pa. Hôm nay cô giáo Nguyễn Thị Thủy – Trường Tiểu học xã Chư Gu, huyện Krông Pa mang vở đến cho học trò vì nghe tin em còn thiếu. Thế mới thấy, nếu như dịp 20/11 là để tôn vinh những nhà giáo thì dường như đối với các thầy, cô đang công tác ở vùng khó có lẽ rất ít khi nghĩ đến những ngày như thế khi học trò mình còn đang nghèo khó.

Em Ksor’H Nga, HS lớp 5B, Trường Tiểu học xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “: Cô giáo em là cô Thủy, trong lớp cô giáo em rất ân cần và dịu dàng với tất cả các bạn học sinh”.

Thầy Chu Sỹ Lin, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Pa cũng chia sẻ: “Nói về cái khó của vùng khó khăn rất là nhiều nhưng mà tôi nghĩ rằng ở vùng này giáo viên cảm thấy rất là khó khi học sinh rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên khi các em đến trường không được đầy đủ, chuyên cần thì giáo viên rất là lo lắng trong việc huy động các em đến lớp, duy trì sĩ số, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Đồng thời giáo viên cũng tìm mọi cách nâng cao chất lượng dạy và học cho các em”.

 Rất đẹp, khi xã hội đã ưu ái gọi các thầy, cô giáo là những “kỹ sư tâm hồn”, bởi chính những hạt mầm hôm nay các thầy cô đang vun xới sẽ phát triển thành những chồi non, cây biếc, giàu có về tri thức lẫn tâm hồn, giúp các em có thêm tự tin, bản lĩnh bước vào đời./.

Lệ Xuân, Sơn Trung, Minh Trung

Trả lời