“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mục tiêu hướng đến của tất cả các cơ sở trường học, ngay cả với những trường học còn nhiều khó khăn. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng mà đòi hỏi nhiều nỗ lực và cả tâm huyết của các thầy cô giáo.
Câu chuyện về ngôi trường tiểu học Trần Quốc Toản sau đây sẽ giúp quý vị hiểu hơn về hành trình mang đến niềm vui cho các em học sinh. Điều tuyệt vời là trên hành trình đó, không chỉ học sinh mà ngay cả bản thân thầy cô giáo cũng cảm nhận được niềm vui, chung tay xây dựng nên một ngôi trường hạnh phúc.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi muốn thông qua câu chuyện này để vinh danh những người đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng người, nhất là những thầy cô giáo ở các trường học vùng khó. Chính họ đã thắp lên ước mơ và gieo niềm hạnh phúc trong từng mầm non tương lai của đất nước.

Năm học 2020 – 2021, Trường TH Trần Quốc Toản, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê triển khai chương trình GD phổ thông mới theo quy định. Định mức đối với lớp 1 theo là 1,5 giáo viên/lớp, nhưng hiện tại, nhà trường mới chỉ đạt tỷ lệ 1,2. Trước tình hình đó, các giáo viên được phân công dạy khối 1 đã tự nguyện xung phong dạy tăng cường 4 tiết mỗi tuần để kèm cặp thêm các em môn Toán và tiếng Việt mà không cần khoản hỗ trợ nào. Trong số 133 em học sinh lớp 1 của trường, có đến 87 em là con em đồng bào DTTS. Kinh tế khó khăn khiến cho ngày càng nhiều gia đình không đủ điều kiện lo cho con em mình. Nếu không có sự tận tâm của các thầy cô giáo, có lẽ niềm vui đến trường của các em sẽ không thể nào trọn vẹn.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giáo viên lớp 1A3 Trường TH Trần Quốc Toản, Ia Tiêm, Chư Sê chia sẻ: “Đối với giáo viên lớp 1, các tiết tăng cường GV tự nguyện để dạy cho các con. Hoặc làm đồ dùng thì GV cũng tự nguyện làm để giúp cho các con học tốt hơn. Bản thân giáo viên cảm thấy rất hạnh phúc khi được giảng dạy ở đây. Được sự quan tâm của nhà trường và giảng dạy các con là hạnh phúc rồi”.
Bộ sách giáo khoa mới ban hành nên thiết bị đồ dùng học tập đi kèm chưa kịp cung cấp đủ. Những món đồ xinh xắn mà các cô giáo tranh thủ thời gian rảnh để làm như thế này theo đó không chỉ giúp bổ sung dụng cụ hỗ trợ học tập mà gửi gắm trong đó là cả tấm lòng dành cho những đứa trẻ mới bước vào cấp học đầu tiên. Không chỉ mỗi giáo viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương của nhà trường trong nhiều năm qua. Riêng với khối lớp 1 năm nay, nhờ linh hoạt sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, nhà trường đã hỗ trợ cho học sinh DTTS và con hộ nghèo được mượn sách giáo khoa từ thư viện. Nhờ đó, 100% học sinh khối lớp 1 có đầy đủ sách giáo khoa. Hiệu quả về chất lượng dạy và học có lẽ phải chờ thời gian để kiểm chứng nhưng niềm vui đến trường của mỗi em học sinh thì có thể cảm nhận được ngay.
Em Rơlan Phon, Lớp 1A3, Trường TH Trần Quốc Toản, Ia Tiêm, Chư Sê bày tỏ: “Con học lớp cô Ngọc. Con đi học rất vui. Cô giáo dạy bài học. Quần áo này cô giáo cho con”.
Cô giáo Nguyễn Thị Kha, Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản, Ia Tiêm, Chư Sê cho biết: “Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền bởi vì đã nói với giáo viên chữ “trường học hạnh phúc” không chỉ dừng lại ở chữ viết mà phải bằng từ tâm. Việc làm của mình được phụ huynh ghi nhận, từ đó GV tự nguyện ủng hộ từ tiền lương ít ỏi của mình từ việc mua xe đạp cho hs đến đóng góp ngày công đóng tiền để mua vật liệu làm sân cho các con vui chơi, các cô đều rất ủng hộ vì tất cả các khoản đóng góp của GV – nhân viên và phụ huynh đều được nhà trường công khai một cách minh bạch”.
Để triển khai một chương trình giáo dục mới là điều không hề dễ dàng, với một ngôi trường vùng DTTS như trường tiểu học Trần Quốc Toản lại càng khó khăn hơn. Song khi nhiệm vụ đó được thực hiện không chỉ bằng trách nhiệm với nghề mà còn bằng tình thương với các em học sinh thì chắc chắn đó sẽ là một hành trình hạnh phúc./.
Hòa Giang – Viễn Khánh