Tai nạn giao thông – Nỗi đau dai dẳng

Cập nhật 14/11/2020, 14:11:08

Tai nạn giao thông (TNGT) vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong đời sống hàng ngày của toàn xã hội. Mỗi một vụ TNGT xảy ra đều để lại những hệ lụy đau lòng, khiến cho biết bao gia đình tan nát, đảo lộn cuộc sống, thậm chí rơi vào thảm kịch… Và, tai nạn giao thông còn đem đến nỗi bất hạnh cho những người thân yêu của họ!

Đón đoàn chúng tôi đến thăm, trong căn nhỏ cấp 4 xập xệ  tại thôn Thắng Trạch 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, chị Trần Thị Hồng  một người phụ nữ với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi, không kiềm được nỗi xúc động kể lại: cách đây 6 năm về trước anh Nguyễn Văn Đam (chồng chị) bị TNGT khiến não anh bị chấn thương, hộp sọ bị vỡ, may mắn anh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống nhưng với chấn thương nặng đến nay vẫn chưa thể điều trị dứt điểm. Bao nhiêu tiền của trong gia đình đều dồn vào cho anh điều trị. Ngót 1 năm nay, kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn, với thu nhập từ việc đi làm thuê của một mình chị Trần Thị Hồng không đủ nuôi 5 miệng ăn, trong đó có 3 đứa con đi học.

Chị Trần Thị Hồng – Thôn Thắng Trạch 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Cuộc sống thật sự rất vất vả và khó khăn, thời gian chòng tôi bị tai nạn phải chữa trị, con thì nhỏ, tôi thì còn mang bụng bầu nữa nên đi lại khó khăn, vất vả, tiền bạc, kinh tế, nói chung là thời gian đấy không làm được gì chỉ lo chữa bệnh. Nói thật là nhiều khi mình muốn buông bỏ luôn… Nói chung, thì bây giờ đến đâu hay đến đây thôi, vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng làm lụng nuôi cho các con ăn học được ngày nào hay ngày đấy, sức khỏe của chồng tôi thì cứ bao giờ đau thì lại đi viện thôi.”

Cùng hoàn cảnh với chị Hồng là chị Rơ Mah Bor (làng Jam, thị trấn Ia Kha), phải gánh gồng cả 2 vai: vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi  5 đứa con học hành từ ngày chồng chị qua đời do TNGT. Gánh nặng kinh tế, khiến chị ngày càng vất vả, lao lực hơn vì phải bươn chải kiếm sống nuôi con. Thương hoàn cảnh 6 mẹ con, tháng 7-2019, một số nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ gia đình chị Bor một căn nhà cấp 4 trị giá 70 triệu đồng

Chị Rơ Mah Bor – Làng Jam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Mình phải tự động viên mình cố gắng để lo cho chúng nó. Bố chúng nó ngắn số thì mình phải thay ông ấy lo cho các con. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng lấy các con làm động lực sống, cố gắng làm dù là bất cứ công việc gì làm có tiền lo cho cuộc sống gia đình, cho con cái là mình làm. Mình cũng cảm ơn các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ , nhờ vào đó mà gia đình chúng tôi cũng đỡ cơ cực bớt đi phần nào.”  Âm –Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh.  Cho biết: “TNGT để lại hậu quả vô cùng lớn, nó cướp đi sinh mạng của con người mà còn gây cho mất mát, đau thương cho những người ở lại. Ngoài ra, TNGT còn để lại nhiều hệ lụy về cuộc sống, về kinh tế cho nhiều gia đình. Và thông qua việc thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị thương vong do tai nạn giao thông thì chúng tôi muốn đem đến cho tất cả mọi người một thông điệp rằng: mọi người cần chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT nhằm hạn chế thấp nhất TNGT và hạn chế thấp nhất những hậu quả đối với người bị TNGT cũng như cho người thân của họ.”

Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 247 vụ TNGT, làm chết 173 người, bị thương 223 người. Theo đánh giá của Ban ATGT Quốc gia cho thấy Gia Lai hiện là tỉnh đứng đầu các tỉnh Tây Nguyên về TNGT liên quan đến xe máy. Để thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT qua mỗi năm cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với đó mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, mỗi hành trình an toàn sẽ góp phần quan trọng giữ cho cuộc sống mỗi người, mỗi gia đình được bình an và hạnh phúc./.

Xuân Huy

Trả lời