Tấm lòng cô giáo Bế Thị Tươi đối với học sinh nghèo

Cập nhật 12/11/2020, 09:11:35

Khi ước mơ đến trường của nhiều học sinh nghèo ở vùng khó khăn tưởng chừng như phải tạm gác lại thì những người thầy, người cô bên cạnh sứ mệnh trồng người, tình yêu thương cao quý, tấm lòng nhân ái thì họ vẫn luôn là điểm tựa giúp các em học sinh tiếp tục có cơ hội viết tiếp ước mơ được đến trường.

Một ngày khá bận rộn của cô Bế Thị Tươi, giáo viên Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kông Htok, huyện Chư Sê. Mặc dù đã hết tiết dạy, nhưng cô nán lại chút thời gian để lựa những bộ đồ của các nhà từ thiện hỗ trợ học sinh của trường để mang đến tận nhà cho một em học ở làng Ia Choan Luh.

Nhưng đó chưa phải là lý do chính để cô phải vội vã đi trong thời tiết mưa, bão như thế này, mà hơn cả đó là cô Bế Thị Tươi muốn báo tin một tin vui trong suốt nhiều tháng qua mà cô đã mong đợi đó là mình đã kết nối thành công với mạnh thường quân hỗ trợ một em học sinh bị bệnh nặng đang cần được cứu chữa kịp thời để bảo toàn sự sống.

Mẹ em Rơ Nay Tên, Làng Ia Choan Luh, xã Kông Htok, Chư Sê nói: “Mình đưa cháu đi Chư Sê bác sĩ bảo không sao, mình đưa lên Gia Lai bác sĩ bảo bị tắc ruột, mình ở một tháng hết tiền rồi bác sĩ bảo đưa con đi Sài Gòn đi mình bảo không có tiền đâu cho mình về nhà thôi”.

Anh Kpă Soen, Trưởng thôn làng Ia Choan Luh, xã Kông Htok, Chư Sê cho biết: “Nó đau mấy tháng điều trị ở Gia Lai không khỏi, gia đình nó cũng khó khăn, tiền bạc không có, nhà rách nát. Mong nhà từ thiện giúp cho nó khỏi bệnh đi học.

Em Rơ Nay Tên năm nay mới 5 tuổi, bệnh tắc ruột cộng với u ở phần đùi đã khiến thằng bé không ngừng khóc vì đau…

Có lẽ biết chậm chữa trị ngày nào sẽ nguy hiểm cho em ngày đó nên ngay sau khi hết tiết dạy trên lớp, cô giáo Bế Thị Tươi đã vội vã đến vận động gia đình đưa con đi chữa bệnh vì mình đã tìm được nhà tài trợ cho em.

Cô giáo Bế Thị Tươi Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kông Htok, Chư Sê cho biết: “Tôi thấy hoàn cảnh như vậy rất là thương em và tôi cũng mong là mình giúp em được điều gì đó, một phép màu. Tôi muốn là cầu nối để cho em đi chữa bệnh sau này em lớn lên học tập phát triển bình thường như các bạn. Tôi chỉ mong muốn là em khỏe mạnh vậy thôi”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kông Htok, Chư Sê nói: “Cô Tươi là một trong những cô giáo trẻ, là đoàn viên thanh niên nên trong các phong trào của nhà trường cô tham gia rất là nhiệt tình. Ngoài công tác giảng dạy trong công tác thiện nguyện cô đã kêu gọi được rất là nhiều.

Ngay như hôm nay không phải là học sinh của nhà trường, là học sinh mầm non cô cũng vận động được mạnh  thường quân rồi động viên gia đình đưa con đi chữa bệnh. Bằng hình thức đó nhà trường đánh giá cô rất là cao về cả chuyên môn lẫn phẩm chất”.

Sẽ không thể nào kể hết được những nẻo đường mà cô giáo Bế Thị Tươi đã đi qua, những mảnh đời mà cô đã gặp và giúp đỡ. Nhưng bằng trái tim ấm áp và tình thương với những học sinh nghèo, cô giáo Tươi đã và đang thắp lên ánh sáng hy vọng trên con đường tìm kiếm tri thức cho nhiều mảnh đời bất hạnh, tiếp sức cho các em vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người, gìn giữ ước mơ được đến trường cho những học sinh nghèo ở đây luôn được cô Tươi và những giáo viên vùng khó nhắc đến như là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời mình./.

Lệ Xuân, Minh Trung

Trả lời