Những năm gần đây, địa danh Đak Đoa được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh nhắc đến bởi cảnh quan thiên nhiên hữu tình lại có vị trí thuận lợi dễ tham quan, du lịch khám phá miền đất ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tiềm tàng từ hàng trăm năm về trước. Ngoài một số địa chỉ quen thuộc như Đồi cỏ hồng, Phiên chợ nông sản an toàn, Hồ Ia Băng…, tại huyện Đak Đoa còn có không ít cảnh đẹp hiếm có như ruộng bậc thang thu hút sự quan tâm của không ít phượt thủ gần xa. Từng cánh ruộng bậc thang ở xã Hnol, xã Trang được ví như Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên đang là điểm đến của nhiều du khách bởi nét đẹp hữu tình, lãng mạn.

Chị Thoan, người Banah gắn bó với cánh ruộng làng Bot Grek từ lúc mẹ địu trên lưng. Chị yêu cánh đồng này như cuộc sống của chính mình. Không chỉ mang lại hạt gạo thơm ngon nuôi sống bao thế hệ người Banah nơi này, mà mảnh ruộng độc đáo, hiếm có không chỉ riêng huyện Đak Đoa mà cả tỉnh Gia Lai đang thực sự trở thành niềm vui, tự hào của người dân trong làng. Những cánh ruộng bậc thang chạy dọc suốt hai bên triền đồi được ví như bức tranh hữu tình mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho đất và người Hnol.
Chị Thoan – Làng Bot Grek – xã Hnol – Đak Đoa vui vẻ nói: “Từ bé đến giờ, tôi sinh ra và lớn lên ở nơi này nên tôi rất yêu những cánh đồng lúa bậc thang. Tôi mong muốn cảnh đẹp ở quê tôi được nhiều người biết đến và sẽ tự hào về điều đó”.
Tại huyện Đak Đoa, ruộng bậc thang được nhiều du khách nhắc đến chủ yếu ở xã Trang và Hnol. Ruộng bậc thang được xem là đẹp nhất lúc bước vào mùa gặt giữa cuối Tháng Tư và Tháng 10, khi đó từng cánh ruộng sẽ phô diễn hết vẻ đẹp riêng độc đáo của mình. Nếu đến với ruộng bậc thang xã Hnol vào thời điểm này cũng đồng nghĩa với những ngày đầu đông, từng du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp nhuần nhị, thuần khiết của thiên nhiên nơi đây. Từng cánh đồng vàng rực uốn lượn hình bậc thang chung chiêng trong gió, rì rào hát bài ca giao hòa giữa đất với trời cũng đủ khiến lòng người say đắm, hòa nhịp với cảnh sống yên bình của người dân nơi này. Không như nhiều vùng lúa khác, người dân Hnol một năm chỉ trồng hai vụ, 6 tháng mới cho thu hoạch nên hạt gạo cũng thơm hơn, ngon hơn và đặc biệt là ít sử dụng phân bón hóa học nên không gian không bị ô nhiễm nhiều.
Anh Diu – Làng Bot Grek, xã Hnol, Đak Đoa cho biết: “Tôi có 3 sào ruộng ở đây. Vì lúa mình trồng 6 tháng nên ít sử dụng phân hóa học, mình chỉ bón khi cần thiết. Người dân ở làng mình cũng vậy nên nhờ đó nên cảnh quan ở đây trong lành lắm”.
Anh Nguyễn Duy Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Hnol, Đak Đoa trao đổi thêm: “Trên địa bàn xã có khoảng 30ha ruộng bậc thang. Thời gian qua, không những cánh đồng này mang lại nguồn lương thực ổn định cho người dân mà còn là niềm tự hào của địa phương vì cảnh quan đẹp. Nhiều năm qua, xã đã có nhiều hoạt động để quảng bá vẻ đẹp này. Cũng mong trong thời gian tới, huyện, tỉnh có những giải pháp để quảng bá vẻ đẹp ruộng bậc thang để cảnh quan, du lịch của xã được mọi người biết đến”.
Không chỉ cung cấp lương thực hai mùa nắng mưa cho đồng bào dân tộc thiểu số Banah làng Bok Gret, ruộng bậc thang xã Hnol từ khá lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân vì cảnh đẹp hiếm có, được nhiều du khách chọn là điểm chek in vì khung cảnh hữu tình, lãng mạn. Với vẻ đẹp riêng có, ruộng bậc thang ở xã Hnol, xã Trang được ví von như Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên. Đến đây và miên man giữa cánh đồng lúa rì rào, lòng người sẽ như lắng đọng, tạm quên đi bộn bề của cuộc sống để tận hưởng niềm hạnh phúc hòa nhịp thiên nhiên giữa không gian xanh rạng ngời.
Thu Thủy, Xuân Huy