Người dân TP.Pleiku chung tay gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ miền Trung

Cập nhật 22/10/2020, 08:10:47

Chung tay cùng với đồng bào cả nước, rất nhiều người dân ở TP.Pleiku đã cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét để tiếp tế, cứu trợ miền Trung, với hy vọng giúp đỡ được bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn trong bão lũ.

Có lẽ hiếm khi, góc bếp của Tịnh xá Ngọc Nguyên – Xã Trà Đa, TP.Pleiku lại đông đúc, rộn ràng như hôm qua. Gần 2 tấn nếp, đậu xanh, thịt heo, lá chuối đã được tập trung về đây bởi nhiều nhóm thiện nguyện khác nhau trên địa bàn TP.Pleiku. Cẩn thận lau từng chiếc lá, vun từng cốc nếp, mỗi bàn tay thoăn thoắt, hăng say, không biết mệt…chỉ mong sao thật nhiều bánh chưng, bánh tét nhanh chóng được hoàn thành để kịp nấu gởi đến bà con miền Trung.

Chị Nông Thị Hài – Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chia sẻ: “Hôm nay, mấy chị em ở Đồn Biên phòng tới đây cùng bà con gói bánh gởi bà con miền Trung, cảm xúc rất là cảm động, thấy ấm áp, mong muốn những chiếc bánh sẽ nhanh chóng đến được tới tay bà con miền Trung”.

Bà Trần Thị Thu Hồng – Thôn 1, xã Trà Đa, TP.Pleiku cũng nói: “Xem trên TV thấy người già trẻ em ở trên nóc nhà, lòng lại thấy xót, thấy thương. Nên cũng như cả nước đang hướng về miền Trung, mình có nhiều thì góp nhiều, không có thì mình góp công. Bởi thực sự những chiếc bánh như thế này là rất cần thiết với bà con miền Trung, bởi nó vừa tiện, không phải nấu nướng mà còn để được lâu”.

Sau gần 2 ngày, dự kiến 3500 chiếc bánh sẽ được hoàn thành. Chỉ bằng cách truyền tai, người này rủ người kia, số lượng người dân đến tham gia gói bánh mỗi lúc một đông hơn. Và ngày càng đông người dân đến quyên góp tiền, cũng như hiện vật.  Thế mới càng thấy trân quý truyền thống yêu nước, thương nòi, đoàn kết, gắn bó của dân tộc ta. Càng trong gian khó, nghĩa đồng bào càng bền chặt.

Ông Nguyễn Chí Thành – Thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: “Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ, bà con ở Pleiku kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, đóng góp một phần nhỏ giúp đỡ miền Trung thân yêu. Là người dân Việt Nam thì rất là đau lòng, mong sớm gởi được ra cho bà con ngoài đó”.

Không chỉ riêng hôm nay, mà sẽ còn nhiều ngày khác và nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày, đêm đỏ lửa, chung tay chuẩn bị thật nhiều bánh chưng, bánh tét tiếp tế cho miền Trung thân yêu. Tất cả chỉ mong sao góp một phần nhỏ công sức của mình giúp đỡ bà con, tiếp thêm sức lực để đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước mắt.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời