Thành phố Pleiku đôi góc nhìn 45 năm sau ngày giải phóng -Phóng sự 2: Pleiku sau ngày giải phóng 1975

Cập nhật 22/9/2020, 16:09:04

Thành phố Pleiku trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh là dấu mốc quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua và thêm tự hào với những gì Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được cho đến ngày hôm nay. Phóng sự “Thành phố Pleiku xứng danh đô thị loại 1” đã đăng tải đề cập đến những góc nhìn về sự đổi thay, bước phát triển của thành phố. Hôm nay, chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận rõ hơn về Pleiku qua góc nhìn 45 năm về trước, những ngày đầu mới giải phóng. Mấy mươi năm ấy, đủ để thành phố Pleiku khoác lên mình những sắc màu tươi mới, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, năng động; xứng đáng với niềm mong đợi của các thế hệ sinh sống trên mảnh đất rất đỗi thân thương này.

Từ một thị xã nhỏ bé ngày nào, nay Pleiku đã trở thành đô thị loại 1 với bước chuyển mình mạnh mẽ.  Thấy Pleiku hôm nay để nhớ về ngày xưa, để cảm nhận rõ bước chuyển của thời gian là những cảm xúc khó tả với những ai được sinh ra lớn lên và trưởng thành trên vùng đất này. Ngược dòng thời gian trở về với những hình ảnh Pleiku trước năm 1975 chúng ta sẽ hiểu hơn một phần của Pleiku trong quá khứ để cảm nhận rõ hơn về  sự phát triển thành phố trẻ hôm nay.

Nhớ về một Pleiku trong ký ức là nhớ về “Những bước chân âm thầm” dưới những hàng thông  già kỷ niệm thời xưa cũ, là nhớ về những con dốc lao xao bụi đỏ thời gian…

Tấm ảnh về ngã ba Phù Đổng mấy mươi năm về trước ai đó đã ghi lại để níu quá khứ về với hiện tại…Để thấy cái ngã ba hồi nào hun hút nỗi nhớ người đi… nay đã là một giao lộ tấp nập xuôi Bắc…ngược Nam…

Trong nhiều những con dốc làm nên đặc trưng của Pleiku, người ta vẫn nhắc nhiều đến ngã ba Diệp Kính – nơi bao năm rồi vẫn còn đó những thương hiệu, những con người gắn liền với hình ảnh một thị xã Pleiku nhỏ bé ngày nào.

Ông Trần Đình Tịnh-  Quán cơm gà Mỹ Tâm, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Người ta gọi là  ngã ba Diệp kính bởi vì cái rạp Xinê đó giờ gọi là rạp chiếu phim gọi là Diệp kính. Tôi lên Pleiku từ năm 1969, tôi làm nghề ở nhà hàng từ thời đó đến bây giờ, trước khu phố, đường xá không được như bây giờ đâu, còn bây giờ đường xá khang trang hơn, rộng thoáng hơn. Pleiku bây giờ rõ ràng phải đẹp hơn rồi”.

Nhìn lại chặng đường 45 năm về trước, ngày mới giải phóng Pleiku là một thị xã nhỏ bé, chỉ có vài dãy phố thưa thớt, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, giao thông chỉ một số tuyến đường chính nhưng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Thị xã Pleiku lúc bấy giờ có 75.000 dân, gồm 4 xã ven thị.  Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Pleiku bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung chăm lo phát triển kinh tế – xã hội.

 Ông Rơ Mah Biên – Nguyên Phó Bí thư Thị ủy Pleiku cho biết: “Lúc bấy giờ nói chung là đời sống của nhân dân rất là cơ cực, Ban Chấp hành Thị ủy ra Nghị quyết phát động phong trào xây dựng kinh tế, phát triển kinh tế, chủ yếu là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, mở rộng các dịch vụ buôn bán kinh doanh, phát triển mạnh thương mại, hình thành các công ty chung của nhà nước, đồng thời công ty riêng, mở rộng các dịch vụ ngành nghề khác”.

Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần anh dũng kiên cường trong chiến đấu chống quân thù và sự năng động, sáng tạo, khát vọng đổi mới, vươn tới tương lai tươi sáng, thành phố Pleiku không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt, xứng đáng là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và là đô thị hạt nhân, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển của cả tỉnh Gia Lai./.

Kim Châu – Lệ Xuân – Minh Trí – Huy Toàn

Trả lời