Hành trình quy tập Liệt sĩ ở Campuchia – Từ nghĩa tình đồng đội đến công tác đối ngoại chính quyền, đối ngoại Nhân dân

Cập nhật 20/9/2020, 09:09:17

Trong các thời kỳ chiến tranh, với tinh thần quốc tế cao cả, các chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân xâm lược, thoát họa diệt chủng Pôn Pốt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nhiều người đã nằm lại trên đất bạn. Với nghĩa tình đồng chí, đồng đội, trong gần 20 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc tìm kiếm, quy tập các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Campuchia là nghĩa vụ thiêng liêng của lớp người đi sau. Trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn giữ vững hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng để vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước, Việt Nam – Campuchia.

Niềm vinh dự, sự tự hào – là suy nghĩ chung của tất cả người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam khi được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập các Anh hùng Liệt sỹ – những đồng chí, đồng đội, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam vì tinh thần quốc tế trong sáng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại trên nước bạn. Chính vì thế mà cán bộ, chiến sỹ Đội K52 không quản ngại khó khăn, vất vả để tìm kiếm, quy tập và đưa những người con Anh hùng của dân tộc Việt Nam về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đại úy Nguyễn Bá Lợi, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao cho; chính vì vậy chúng tôi luôn đem hết tinh thần trách nhiệm, xác định thông tin thật kỹ càng, rõ ràng để đảm bảo đưa được các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ một cách nhanh nhất, chính xác nhất”.

Trung úy Đỗ Ngọc Bích, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Bản thân tôi là 1 chiến sĩ đi sau được giao nhiệm vụ, trọng trách là tìm kiếm, hồi hương các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, dân tộc thì bản thân nguyện phát huy hết tinh thần trách nhiệm để đưa các anh, các chú, các bác đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc về yên nghỉ”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ và nhận được sự giúp đỡ chí chí nghĩa, chí tình của các cấp chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh phía Đông Bắc Campuchia. Qua 18 năm triển khai tìm kiếm, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 đã vượt qua tất cả, kiên trì lật từng tấc đất, góc suối; hành quân tìm kiếm tại hơn 1.270 buôn làng, phum, sóc của 139 xã ở 23 huyện thuộc địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stung treng và Prét Vi Hia; đã khai quật hơn 90.000 m3 đất đá, đào gần 160 km đường hào, cơ động hơn 1 triệu km và đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương về nước được hơn 1.400 hài cốt Liệt sỹ; trong đó có 43 Liệt sỹ xác định được tên, quê quán. Cùng với  thực hiện nhiệm vụ được giao, Đội K52 cũng thường xuyên giữ mối quan hệ và làm tốt công tác đối ngoại chính quyền, đối ngoại Nhân dân để nhân dân Campuchia nhận thức sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam – Campuchia.

Ông You Yen, Người dân tỉnh Prét Vi Hia, Vương quốc Campuchia nói: “Lúc chúng tôi còn nhỏ rất căm phẫn trước sự tàn ác của chế độ diệt chủng và khi được bộ đội Việt Nam giúp đỡ đánh đuổi, tiêu diệt chúng, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, xây dựng lại cuộc sống thì chúng tôi rất là biết ơn. Trong suốt quá trình chiến đấu và với sự hy sinh to lớn đó đã để lại nhiều tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân Campuchia; và chúng tôi luôn ghi nhớ những hình ảnh tốt đẹp của những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, xả thân cho sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia”.

Ngài Siêng Lak , Chủ tịch Hội đồng tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia cho biết: “Việc giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Đội K52 tìm kiếm, quy tập các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia là trách nhiệm của chúng tôi để đền đáp lại sự giúp đỡ nghĩa tình của nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sĩ nói riêng để chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó và sẽ luôn vun đắp xây dựng tình hữu nghị giữa 2 đất nước Campuchia – Việt Nam cũng như giữa tỉnh Stung Treng với Gia Lai ngày càng bền chặt”.

Hiện nay, lượng thông tin ít đi, thêm vào đó là địa hình thay đổi, do đó, công việc tìm kiếm ngày càng trở nên khó khăn song cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong việc tìm kiếm, quy tập Liệt sỹ hy sinh trên đất bạn Campuchia. Và qua đây cũng thắt chặt hơn mối quan hệ bền chặt giữa 2 đất nước.

Đại tá Trần Ngọc Sỹ, Chính trị viên Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ giữ mối quan hệ thật tốt với chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia để Nhân dân Campuchia cung cấp thông tin, dẫn đường cho Đội để việc tìm kiếm đạt kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng để tuyên truyền chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ và đồng thời đó là củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Campuchia và xây dựng hình ảnh sống mãi trong lòng Nhân dân Campuchia để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia”.

Với những thành tích, cống hiến của mình, Đội K52 đang Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Đây sẽ là động lực, niềm cổ vũ, động viên để cán bộ, chiến sỹ Đội K52, tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần quan trọng trong việc xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia./.

 Đức Hải- R’Piên – Huy Toàn

Trả lời