Không riêng gì những người con Phật mà với tất cả mọi người, Vu lan là dịp lễ có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc; bởi đó là dịp để những người con tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của đấng sinh thành; là dịp nhắc nhớ tâm tưởng của mỗi người về hiếu lễ, về lòng biết ơn hướng về cha mẹ.

Cũng bởi ý nghĩa đó, nghi thức “bông hồng cài áo” không bao giờ có thể thiếu trong mỗi lễ Vu lan. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ sung sướng được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng và ai mất mẹ sẽ cài lên ngực đóa hồng trắng buồn thương. Thế nhưng dù còn cha mẹ hay đã mất thì mỗi người con lúc này cũng đang dâng lên một tình cảm biết ơn cha mẹ sâu lắng và mỗi người tâm niệm sẽ sống hết lòng với bổn phận làm con hiếu của mình. Với nghi lễ bông hồng cài áo, Vu lan đã trở thành nét văn hóa truyền thống có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là dịp nhắc nhớ mỗi người con rằng trong cuộc sống dù có bộn bề lo toan nhưng vẫn phải luôn từng giờ, từng phút không quên báo hiếu với cha mẹ đã vất vả, chắt chiu, hi sinh tất cả vì con.
Phật tử Lê Thị Hồng Tâm – TP.Pleiku chia sẻ: “Bản thân cũng buồn vì không còn cha mẹ nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua và nếu chúng ta không cố vượt qua thì nỗi đau sẽ luôn còn mãi. Và dù còn cha mẹ hay đã mất cha mẹ thì chúng ta cũng luôn nhớ về cha mẹ với một tình cảm không bao giờ quên”.
Đại đức Thích Đồng Giải – Trưởng Ban Thông tin & Truyền thông, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Mỗi màu hoa cài lên ngực áo trong lễ Vu lan sẽ cho ta biết được mình may mắn còn mẹ hay đã mất mẹ. Còn với những người con xuất gia theo Phật thì hoa hồng vàng mang ý nghĩa lớn lao hơn, đó là còn vì chúng sanh, nhân loại. Lễ Vu lan năm nay trùng với dịp Quốc khánh 2/9 nên ngoài tưởng nhớ, tri ân cha mẹ thì còn tưởng nhớ, tri ân đến những anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc”.
Trên tinh thần chung cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động của mùa Vu lan báo hiếu năm nay tại các chùa và tịnh xá trên địa bàn TP.Pleiku, đặc biệt là trong dịp lễ chính đều được tổ chức đơn giản, ngắn gọn; đồng thời phật tử tham gia cũng chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuy nhiên vẫn đảm bảo đầy đủ các nghi thức ý nghĩa như “hông hồng cài áo”, “thắp hoa đăng” và “thả đèn hoa đăng”. Rằm tháng Bảy, theo truyền thống cũng trùng với ngày xá tội vong nhân của phong tục Á Đông, chính vì vậy ngoài ý nghĩa báo hiếu cha mẹ, đây còn là dịp nhắc nhở mỗi người về tình yêu thương, về lòng nhân ái đối với mọi người trong xã hội.
Phật tử Võ Lâm Sơn – TP.Pleiku nói: Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn được cài hoa màu hồng và muốn nhắn gửi tới mọi người rằng hãy luôn nhớ về cha mẹ. Cũng cầu mong nhân loại sẽ bình an.
Vu lan báo hiếu luôn là nét đẹp văn hóa của dân tộc và để gợi nhắc về một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người, đó là đạo hiếu. Ánh sáng đèn hoa đăng được thắp lên và được thả trôi theo dòng nước vào mỗi mùa Vu lan như mang theo ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của mỗi người con đối với cha mẹ, cũng như mang theo lời tri ân của người còn sống gửi đến những người đã khuất./.
Mỹ Tiến, Huy Toàn