Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai-Kon Tum – Nơi thể hiện lòng thành kính của người Tây Nguyên với Bác Hồ

Cập nhật 20/8/2020, 08:08:57

Nằm trong không gian Quảng trường Đại Đoàn Kết, T.p Pleiku, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai-Kon Tum (thuộc quần thể Bảo tàng tỉnh Gia Lai) được ví như ngôi nhà của Bác Hồ trên đất Tây Nguyên. Tại đây, bên cạnh trưng bày hàng nghìn tư liệu, hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, còn có nhiều hiện vật, tư liệu liên quan thể hiện tình cảm của Bác đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và tấm lòng của người Tây Nguyên đối với Bác. Theo thời gian, Bảo tàng đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách phương xa!

Trong hàng nghìn hiện vật được trưng bày, có một hiện vật vô giá về lòng tin suốt đời đi theo Đảng, theo Bác Hồ của đồng bào Tây Nguyên. Đó là bức tượng Bác Hồ bằng đồng, cao 12,5cm được đúc thủ công tại làng Nhớt, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù chịu nhiều mất mát đau thương, những người con đất Tây Nguyên vẫn quyết tâm giữ gìn bức tượng Bác… Từ khi đi vào hoạt động năm 1984 đến nay, Bảo tàng đã đón tiếp hàng triệu lượt đồng bào các dân tộc trong cả nước đến thăm, dâng hương, tưởng niệm…

Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: “Công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1982 và hoàn thành năm 1984, nó là công trình thể hiện tình cảm của người dân đối với Bác thông qua việc người dân đóng góp hoàn toàn về kinh phí, công sức để xây dựng công trình. Đối với bảo tàng thì hàng năm bảo tàng vẫn duy trì thường xuyên việc bổ sung, chỉnh lý phần trưng bày cũng như tiến hành sưu tầm những hình ảnh, những tư liệu có liên quan, thể hiện tình cảm của người dân đối với Bác Hồ”.

Gần 15 năm gắn bó với công việc hướng dẫn viên của bảo tàng, chị Nguyễn Thị Xoan và rất nhiều đồng nghiệp không khỏi xúc động khi chứng kiến tình cảm mộc mạc, giản dị mà trân quý của đồng bào mỗi khi đến đây. Và đó mãi là những câu chuyện đẹp được lưu giữ, giới thiệu đến du khách khi có dịp về Tây Nguyên thăm Bác… 

Chị Nguyễn Thị Xoan – Hướng dẫn viên bày tỏ: “Người dân Tây Nguyên chúng ta thường đến đây thắp hương để tưởng nhớ Bác Hồ. Khi đồng bào ra đây thì bằng tất cả tấm lòng của mình thì thường là mang quà, trái cây ở vườn nhà lên đây thắp hương, hoặc là mua bánh sinh nhật để làm sinh nhật cho Bác. Khi mà làm công tác hướng dẫn đón du khách đến tham quan bảo tàng thì bản thân rất là vui, hạnh phúc. Tình cảm, tấm lòng và qua từng những trang sách mà mình được học, được làm theo, được nghe kể về Bác Hồ thì bản thân cảm thấy rất tự hào và luôn mong muốn rằng mình sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa và làm theo lời Bác dặn nhiều hơn nữa để hướng dẫn, để kể lại cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên của chúng ta nghe nhiều câu chuyện hay, tấm gương đạo đức về Bác, để chúng ta càng thêm yêu thêm quý Bác Hồ hơn”.

Vào những dịp đặc biệt như: Ngày 19/5 – Sinh nhật Bác, Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8; Quốc Khánh  2/9, nhân dân từ mọi miền lại về với bảo tàng thắp hương, dâng hoa cho Bác để cảm nhận sâu sắc hơn lối sống giản dị giàu tình yêu thương, cũng như khắc ghi công ơn trời biển của Bác Hồ đối với dân tộc, đối với đất và người Tây Nguyên./.

Kim Ngân – Song Nguyễn – Viễn Khánh – Ksor Tuối

Trả lời