Dù đã bước sang cái tuổi mắt mờ, chân chậm nhưng nhiều già làng, người uy tín ở Gia Lai vẫn luôn là luồng gió tiên phong cho nếp nghĩ, cách làm mới: đưa cây cà phê, cao su về làng, đưa bò về nuôi…; giúp bà con con đoàn kết, bỏ các hủ tục lạc hậu. Họ được ví như những cây Kơ Nia tỏa bóng làm bừng sáng khát vọng đổi thay cho buôn làng, quê hương.

Kể về câu chuyện đoàn kết, quyết tâm đẩy cái đói, cái nghèo lùi xa, tạo sự đổi thay tươi mới của làng Mook Đen hôm nay, dân làng đều nhắc tên Siu Duch-Người được bà con tín nhiệm bầu làm già làng.
Bằng tin thần dám nghĩ, dám làm già Siu Duch luôn đặt câu hỏi, “không lẽ người Jrai lại không thể làm giàu trên mảnh đất của mình…?”. Suy nghĩa ấy thôi thúc già ngày đêm học tập kinh nghiệm sản xuất, nhanh chóng thành công với mô hình cao su tiểu điền. Luồng gió mới mang tên Siu Duch đã giúp bà con làng Mook Đen mạnh dạn tiếp cận với cây cà phê, cao su để kinh tế phát triển đi lên.
Già làng Siu Duch nói: “Nay được nhà nước đầu tư có điện, có đường, có trường rồi trạm xá bà con khỏe rồi, mình đã yên tâm có điều kiện sản xuất, bản thân mình phải cố gắng học tập có cái chữ, học hỏi kinh nghiệm của anh em người kinh áp dụng sản xuất cho gia đình, nếu quết tâm thì sẽ làm giàu được. Từ chỗ thiếu đói đến đủ ăn nay thì làm giàu, bà con đều quyết tâm”.
Những ngôi nhà dọc biên giới của đồng bào Jrai ở làng Tung, xã Ia Nan huyện Đức Cơ, đã có một thời nghèo khó, bà con thiếu ăn, thiếu mặt, thiếu cả kiến thức nên nhiều hủ tục lạc hậu cứ thế đeo bám. Nay thì đã khác nhiều rồi, cùng với đoàn thể, chính quyền, Già làng Siu Quý hơn 10 năm nay cần mẫn đến từn gia đình để nói cho bà con nghe, bà con hiểu đường lối, chủ trương và những chính sách ưu đãi mà Đảng, Nhà nước đã dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Già làng Siu Quý, Làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng cho biết: “Mình nói cho bà con hiểu là trước đây là theo cách mạng, giờ hòa bình rồi mình vẫn phải theo Đảng, theo bộ đội làm ăn, trồng cây lúa, cây cà phê; phải đoàn kết, không nghe lời kẻ xấu, nhà nước hỗ trợ bò, cây giống lo làm ăn vậy là không còn đói nữa thế thôi”.
Cuộc họp chi bộ nào già Siu Quý cũng có mặt, già được trân trọng mời nói trước, ý kiến của già luôn được cán bộ chính quyền lắng nghe rồi thực hiện. Nghe theo già làng, nay bà con làng Tung chung tay xây dựng cuộc sống mới. Những vườn cây cà phê, cao su xanh tốt đã được bà con Jrai mạnh dạng đưa vào trồng cho thu hoạch có năng suất, giá trị kinh tế cao. Ngày nay, những hộ có thu nhập vài chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm không còn là chuyện hiếm gặp, vậy là cái đói, cái khó khăn ngày nào đã được đẩy lùi vào quá khứ.
Ông Rchăm Quách, Làng Tung, xã Ia Nan, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Già ở đây lâu rồi, là kinh nghiệm của cả làng, những gì già nói là rất đúng, từ lời nói đến việc làm đều tốt, nên bà con mới tin tưởng nghe theo, làm theo, giờ thì đời sống khá hơn, ai cũng mừng hết”.
Đó chỉ là số ít những công việc mà các già làng như: Siu Duch, Siu Quý…, và hàng ngàn già làng uy tín khác ở Gia Lai đang đang miệt mài cống hiến cho buôn làng, quê hương. Chẳng biết dùng bao nhiêu giấy mực mới nói hết cái hay của họ, chỉ biết rằng họ là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của những người con Tây Nguyên anh hùng./.
Kim Ngân, Ksor Tuối, Minh Vũ