Tháng Bảy, mặc cho thời tiết nắng như đổ lửa, hàng trăm người dân vẫn tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai để dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Nơi đây, gần 4.000 phần mộ liệt sĩ như đang được sưởi ấm bởi những nén tâm hương và lắng đọng niềm thương, nỗi nhớ của lớp lớp thế hệ hôm nay khi hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Cứ đến dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, chị Phạm Thị Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh lại tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai để viếng và thắp hương cho phần mộ của ông ngoại (là Liệt sĩ Chu Văn Minh) cùng các đồng đội đang yên nghỉ tại đây. Tình cảm xúc động của chị cũng là nỗi niềm của bao thế hệ hôm nay nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chị Phạm Thị Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Đến 27/7 cũng như những ngày lễ thì tôi cũng cố gắng sắp xếp về viếng ông cũng như thắp nhang cho các đồng đội của ông ở đây. Cảm xúc khi bước vào đây rất bồi hồi, xúc động. Ở đây ông được chính quyền, BQL nghĩa trang chăm sóc phần mộ ông rất chu đáo”.
Anh Nguyễn Văn Đủ, Tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Cũng lâu rồi gia đình mới tìm được phần mộ, hài cốt của ông chú. Đây cũng là dịp để tri ân và báo ơn các Anh hùng Liệt sĩ và ông chú của gia đình nữa. Hôm nay, 2 anh em về đây thắp nhang cho ông chú và đồng đội của ông”.
Khẽ lau dọn trên phần mộ của chồng mình trong làn khói hương ngút ngàn, bà Hà Thị Nhâm không giấu nỗi giọt nước mắt xúc động. Chồng bà là Liệt sĩ Quỳnh Ngọc Hào (sinh năm 1948) quê ở Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Năm 1966, ông tình nguyện “đi B” vào chiến trường miền Nam. Năm 1975, ông được điều động về Thị đội Pleiku. Trong những năm kháng chiến, ông bị thương, vết thương tái phát nhiều lần. Sau Giải phóng niềm Nam, đất nước hòa bình thống nhất, ông lại tham gia chiến đấu chống các tổ chức phản động Fulro tại chiến trường Tây Nguyên và hy sinh vào năm 1985. Hiện tại, hài cốt của ông được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Hằng năm, vào dịp 27/7, bà Hà Thị Nhâm lại cùng con, cháu đến đây tưởng nhớ và tri ân.
Bà Hà Thị Nhâm, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai xúc động nói: “Khi chồng hi sinh thì các con còn nhỏ. Vợ chồng lấy nhau được 7 năm thì sinh được 3 đứa con. Cảm xúc mỗi lần các cháu về đây thăm bố, thăm ông, rất bồi hồi vì nhớ lại thời gian trong chiến tranh; hai vợ chồng lấy nhau, gần nhau được 7 năm; cảm thấy như mình mất đi một phần nào đó trong cuộc đời mình, hiện chỉ còn mình tôi nuôi nấng 3 đứa con, bây giờ các con đã trưởng thành và xây dựng gia đình”.
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai là “ngôi nhà chung” của gần 4.000 liệt sĩ. Các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, cho đất nước hòa bình, độc lập. Tháng Bảy về, ai ai cũng bồi hồi, xúc động, tri ân công lao to lớn của lớp lớp các Anh hùng đã ngã xuống. Những nén hương thơm, những lời cầu nguyện… như nhắn nhủ thế hệ trẻ hãy phát huy truyền thống cha anh, tích cực lao động, học tập và cống hiến… thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc ta./.
Bích Thủy, R.Piên