Mạnh dạn, đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cũng như chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp – là một trong những lời nhận xét về người Cựu chiến binh gương mẫu Nguyễn Xuân Tảo – Thôn Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình vững mạnh, ông Tảo còn là hội viên tích cực trong công tác của Hội Cựu chiến binh ở địa phương.

Là một trong những hộ đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đầu tiên trên địa bàn xã, ông Tảo đã mạnh dạn loại giống nhãn Hương Chi, Hưng Yên và nhãn siêu ngọt để trồng xen trong vườn tiêu đang chết dần của mình. Đến nay, gia đình ông đang có 200 cây nhãn năm thứ 4 đã cho thu hoạch và 100 cây nhãn năm thứ 2 đang bắt đầu thu bói. Hơn 6 sào nhãn này đã đem lại nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng cho gia đình ông trong năm vừa qua. Trên cơ sở thành công của gia đình, vừa qua, Hội CCB xã Dun đã quyết định hỗ trợ vốn nhân rộng mô hình nhãn của gia đình ông trên địa bàn xã với 64 hộ dân khác tham gia.
Ông Nguyễn Xuân Tảo – Thôn Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Nói về cây nhãn, kỹ thuật trồng và chăm sóc nó rất đơn giản. Đối với tôi, là một trong những người có kinh nghiệm trồng nhãn rồi, cũng mong muốn được mang những kỹ thuật của mình cùng với bà con nhân rộng, phát triển loại cây ăn trái ở vùng này”.
Không chỉ mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Tảo còn là người rất chịu khó tìm tòi, học hỏi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một trong những điểm nổi bật mang lại thành công cho vườn nhãn nhà ông Tảo đó là việc áp dụng thành công việc phối hợp giữa hệ thống tưới béc và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.
Ông Nguyễn Xuân Tảo – Thôn Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết thêm: “Cái lợi của tưới pet là nó rất đều, khi mình phun tưới các loại rệp trên lá sẽ theo nước bị cuốn trôi và nó chết hết. Toàn bộ vườn của tôi là tôi dùng 6 bóng đèn năng lượng mặt trời, mỗi bóng là 9W, toàn bộ côn trùng như bọ xít, ong vàng…đến tối là nó thấy ánh sáng là nó tập trung hết vào đèn, đến sáng là nó rơi xuống chết hết. Thứ 2 là con dơi, nó lại sợ ánh sáng, khi nhãn chín mình vào thu hoạch sẽ ko sợ bị nó phá hoại. Cho nên ai đến thăm quan vườn nhãn nhà tôi không hề thấy có trái nhãn nào rụng do sâu bệnh.”
Ông Trần Xuân Mộc – Chi hội trưởng Hội CCB thôn Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai nhận xét: “Ông Tảo tuổi năm nay đã hơn 70 nhưng tinh thần rất là tích cực, với vai trò là Đảng viên nên luôn gương mẫu đi đầu, hơn nữa là các mô hình kinh tế ông luôn tìm tòi, học hỏi, biết cách áp dụng khoa học, chuyển đổi cây trồng”.
Bằng tinh thần chịu khó học hỏi, nhiều sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với anh em, đồng chí đồng đội, ông Tảo nhiều năm liền được vinh dự được trao tặng danh hiệu Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Mong rằng với tinh ấy, ông Tảo và những người đồng chí đồng đội của mình sẽ vươn lên làm giàu chính đáng từ những mô hình kinh tế hiệu quả, xứng danh “người lính cụ Hồ”./.
Trương Trang, Phi Long