Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, lớn lên trong vòng tay của bà ngoại, sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng cô bé Rơ Ô H’Tụy, người dân tộc Jrai sinh năm 2006 ở Tổ 9, phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai luôn là một học sinh ngoan hiền và chăm chỉ trong học tập.

Rơ Ô H’Tụy, năm nay 14 tuổi sinh ra trong một gia đình Jrai, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ba em mất khi em còn nhỏ và năm 2017 mẹ mất nên bà ngoại gần 80 tuổi đưa Tụy và em của em về cưu mang. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng Tụy vẫn cố gắng đến trường và năm học nào em cũng được danh hiệu học sinh tiên tiến, được nhà trường tặng giấy khen.
Em Rơ Ô H’Tụy – Tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai chia sẻ: “Ngoài những giờ lên lớp em ở nhà giúp bà ngoại và chăm sóc em. Để không phụ lòng sự quan tâm chăm sóc của thầy cô giáo, công lao nuôi dưỡng của bà ngoại và bà con lối xóm; em luôn lắng nghe những lời chỉ bảo, dạy dỗ của các thầy cô cũng như những lời động viên của bà con hàng xóm để sau này trưởng thành sẽ trở thành một người công dân có ích cho xã hội”.
Ngoài những giờ học trên lớp, ở nhà em Tụy còn phụ bà ngoại lo mọi việc nhà và chăm sóc em nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng Tụy ngoan hiền và chăm chỉ nên luôn được bà con hàng xóm thương yêu và giúp đỡ.
Ông Nguyễn Thành Chương – Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa, Gia Lai nhận xét: “Em Tụy là trẻ mồ côi nhưng vẫn đi học được không bỏ học mà chăm chỉ đến lớp hằng ngày, Chúng tôi đã có những chính sách ưu tiên cho trẻ mồ côi và thời gian tới thì sẽ có nhiều các chính sách để giúp em đi học và trong cuộc sống”.
Là trẻ em mồ côi nhưng em Rơ Ô H’Tụy luôn khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, chăm chỉ đến lớp và chuyên cần trong học tập, nghị lực vươn lên của em thật đáng ghi nhận. Để thực hiện được ước mơ của em sau này là một cô giáo, đối tượng trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ như em Rơ Ô H’Tụy đang cần rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong cộng đồng và xã hội./.
Ngọc Ánh, Minh Trung