Người Bahnar làm du lịch

Cập nhật 17/6/2020, 08:06:41

Năm 2019, làng M’Hra, xã Kong Lơng Khơng, huyện Kbang được Hội đồng Anh lựa chọn thực hiện “Dự án phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản”. Theo đó, nhiều việc làm cụ thể đã được triển khai cho người dân như: Họp nhóm lập kế hoạch phát triển du lịch; tổ chức tour thử nghiệm; lưu giữ và truyền dạy văn hóa cồng chiêng… Đến nay, sau 1 năm thực hiện, Hiệp hội du lịch cộng đồng Việt Nam đánh giá làng Mơ H’ra đã cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch.
Chúng ta cùng về với làng M’Hra để được trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và xem cách bà con Bahnar nơi đây làm du lịch cộng đồng.

Một ngày đầu tháng Sáu, dân làng M’Hra được đón tiếp những vị khách đặc biệt, đoàn khách du lịch 50 người là đại diện các công ty, lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trong cả nước đến thăm làng.

Cơn mưa chiều Tây Nguyên làm thay đổi rất nhiều các hoạt động trải nghiệm sản phẩm du lịch tại làng, nhưng không vì thế mà mất đi niềm vui, sự hứng khởi của các vị khách phương xa. Già làng Đinh H’Mưng bắt đầu câu chuyện về mở đất, lập làng; về trang sử đấu tranh cách mạng ghi danh anh hùng Đinh Núp bắn Tây chảy máu…

Vượt qua chút bỡ ngỡ, bối rối ban đầu cô gái Bahnar đảm nhận nhiệm vụ hướng viên du lịch của làng đã tự tin giới thiệu cho khách nhiều sản phẩm đặc trưng gắn liền với đời sống văn hóa người Tây Nguyên như: Cồng chiêng, thổ cẩm, gùi, cung tên…giúp du khách hiểu hơn về đất và người Tây Nguyên anh hùng.

Anh Lâm Huy,  Du khách trong đoàn bày tỏ: “Mình đi cũng nhiều, nhưng đến đây mình cảm thấy rất ấn tượng sự mộc mạc, gần gũi làm mình muốn gắn bó lâu hơn. Hôm nay điều kiện thời tiết không thuận lợi, hi vọng đợt sau mình sẽ cùng tham gia trải nghiệm với bà con từ việc làm vườn, chế biến ẩm thực…chắc chắn là rất thú vị.”

Anh Ly Đặng Ngọc Huy, Du khách  đến từ Tp.Hồ Chí Minh vui vẻ nói: “Bà con  đã kể cho chúng tôi nghe, thấy được một câu chuyện văn hóa riêng của chính buôn làng, điều này là rất quý, rất tuyệt vời với mỗi du khách. Cô hướng dẫn viên cũng rất tốt, họ đã cầu nối để chúng tôi biết nhiều hơn về Tây nguyên. Với tôi cách làm du lịch ở đây vậy là đã thành công”.

Trời mưa du khách không trải nghiệm các hoạt động với ánh lửa trong đêm, giữa ngôi nhà rông truyền thống mọi người được thưởng ẩm thực-những món ăn đặc trưng do bà con tự chế biến như: Gà nướng cơm lam; cà đắng lá mỳ, rau rừng…Cùng nhau vít cần rượu với hương men say nồng, hòa trong tiếng cồng chiêng đón khách tươi vui rộn rã; những vòng xoang uyển chuyển, đẹp mắt được các chàng trai, cô gái buôn làng gửi tặng. Cả đoàn du khách ai cũng rạng rỡ niềm vui, cảm nhận chân thật, sống động sắc màu văn hóa Tây Nguyên.

Ông Huỳnh Công Hiếu, Phó chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Tp.Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi trở lại đây là thứ 3 nhưng chắc chắn vẫn muốn trở lại lần nữa. Ấn tượng ở đây khác với điểm du lịch khác chính là sự mộc mạc, thuần khiết mà bà con đem đến. Món ăn được làm từ vườn, trang phục do bà con tự may…với tôi là thỏa mãn, có chăng thì nên bổ sung thêm phần nhỏ về công trình phụ là tuyệt vời”.

Già làng Đinh H’Mưng, Làng M’Hra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Già và bà con rất phấn khởi vì được nhiều người đến thăm, ai nấy cũng làm hết mình giới thiệu món ăn, trang phục, văn hóa của làng cho mọi người. Mong rằng du khách sẽ tới làng đông hơn. Làng mình sẵn sàng phục vụ”.

Không bó hẹp trong phạm vi buôn làng, sản phẩm du lịch cộng đồng Kbang-Gia Lai giờ đã được kết  nối vào hệ thống sản phẩm du lịch cộng đồng trong cả nước, gồm các điểm như: A Lưới-Huế; Tây Giang-Quảng Nam; Kon Kê Tu-Kon Tum. Âm vang cồng chiêng rộn rã, tươi vui mùa lễ hội như tiếng gọi thiết tha đánh thức bao miền đất bừng lên sức sống mới. Buôn làng Kbang vốn lặng lẽ thưa vắng nay tấp nập, vui tươi hơn bởi những vị khách đến từ phương xa./.

Kim Ngân, Minh Vũ

Trả lời