Thầm lặng những giọt máu hồng

Cập nhật 13/6/2020, 09:06:08

“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại” là tâm niệm của nhiều người khi tự nguyện hiến những giọt máu hồng. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đang lặng thầm góp sức mình cho phong trào hiến máu nhân đạo, giúp công tác điều trị bệnh cứu người tại địa phương ngày càng hiệu quả, thấm đượm nghĩa tình. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14/6), chúng tôi xin giới thiệu những tấm gương điển hình trong phong trào này.

Không còn nhớ nổi con số cụ thể mà bản thân mình đã tham gia hiến máu trong suốt 18 năm qua, chỉ biết rằng mỗi dịp có lễ phát động hoặc khi có bệnh nhân nguy kịch cần tiếp máu anh Võ Văn Cường đều có mặt kịp thời giúp đỡ. Là Kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, cũng là thành viên CLB Máu nóng Gia Lai anh luôn tích cực tham gia vào hoạt động nhân đạo xã hội. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã được ghi nhận vào năm 2018, anh vinh dự là 1 trong số 100 người trên cả nước dự lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại Hà Nội. Thế nhưng trong suy nghĩ, anh vẫn cảm thấy điều mình làm còn rất nhỏ bé so với những bất hạnh, kém may mắn của nhiều số phận mà anh đã gặp trong cuộc sống này.

Anh Võ Văn Cường – Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai chia sẻ: “1 lần hiến máu có thể giúp được 3 người. Tôi luôn tâm niệm rằng, hiến máu để cuộc sống mình tốt đẹp hơn, vì máu từ trái tim sẽ đến trái tim, mang ý nghĩa và sự ấm áp từ chính bản thân người hiến”.

Còn anh Nguyễn Quang Trung cũng đã có hơn 50 lần hiến máu trong suốt 12 năm qua. Anh Trung đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình hiến máu và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với sự cảm thông, sẻ chia và có trách nhiệm cao với cộng đồng, anh Trung luôn tâm niệm: “ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Từ nghĩa cử cao đẹp của anh đã truyền cảm hứng cho cộng đồng, người thân trong gia đình hiểu được ý nghĩa của việc Hiến máu tình nguyện để tích cực tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Anh Nguyễn Quang Trung – Phường Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trước đây khi tôi gặp khó khăn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Giờ mình khỏe mạnh mình lại giúp đỡ người khác. Tôi nghĩ rằng mình sẽ hiến máu cho những người cần, mình cho đi không cần nhận lại. Cứu được người khác là mình vui rồi”.

Phong trào hiến máu tình nguyện chính thức được triển khai tại tỉnh Gia Lai vào năm 2006 và đến nay, hoạt động này đã giúp hàng nghìn người bệnh được cứu sống, được điều trị kịp thời. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện và hơn hết là sự đóng góp của những cá nhân giàu lòng nhân ái. Không quản ngày đêm, gió mưa, những con người hết sức bình thường ấy đang lặng thầm cho đi những giọt máu ấm nóng của mình chỉ vì một mục đích: cứu người.

Ông Dương Đình Diện- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Đội ngũ tình nguyện viên và những người tham gia hiến máu tình nguyện  đã tích cực xung kích trong công tác hiến máu. Cung cấp đủ máu trong những tình huống khẩn cấp đặc biệt trong những thời điểm dịch bệnh và khan hiếm máu”.

Dù tham gia hiến máu nhiều lần hay 1 lần, thì những người như anh Cường, anh Trung hay rất nhiều những người khác điều đang viết lên cho bản thân mình và cho xã hội những câu chuyện đầy nhân văn. Giản dị và lặng thầm, họ đang từng ngày sống khỏe, sống có ích và nuôi dưỡng trong mình dòng máu nóng, chỉ để cho đi khi có người cần. Với họ, cho đi là không cần nhận lại, cho đi là để nhân thêm cơ hội được sống cho những người cần.

Nhâm Dung, Xuân Huy

Trả lời