Già làng Hmôih gương mẫu, đi đầu trong công việc.

Cập nhật 01/10/2013, 15:10:31

Trong xây dựng đời sống văn hóa ở thôn, làng, khu dân cư; người cao tuổi, nhất là già làng luôn đóng vai trò quan trọng. Với uy tín và những việc làm cụ thể, họ góp phần không nhỏ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định an ninh, trật tự và phát triển kinh tế ở thôn làng. Già Hmôih ở làng Jrơng 2, xã Đak Tơ Lay, huyện Mang Yang là một điển hình như thế.

 Già làng Hmôih chăm sóc vườn cây bời lời của gia đình,

 

Một ngày như mọi ngày, khi cơm nước xong, ông Hmôih lại xách cuốc ra vườn để dọn dẹp vườn tược, cắt cành, bẻ lá cho vườn cây bời lời của gia đình. Tưởng chừng đây chỉ là những công việc nhỏ, nhưng đối với ông đây lại là niềm vui lớn, bởi mặc dù tuổi đã cao, sức cũng không còn khỏe như trước nhưng ông vẫn có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Gặp gỡ tâm sự cùng Già làng Hmôih, ông cho biết: “Tôi là một già làng nên bản thân luôn tham gia tuyên truyền, vận động bà con chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Trước đây có một số người do nhẹ dạ cả tin đã làm những chuyện xấu nhưng được tôi và các già làng vận động giáo dục nên họ đã hiểu được cái sai và tích cực làm ăn, phát triển kinh tế, vận động con cháu đến trường, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển. Bản thân tôi tâm niệm rằng, muốn bà con nghe và làm theo mình thì trước hết mình phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, đặc biệt là chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, vì vậy mà đến nay các hộ dân trong làng đều một lòng đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình, buôn làng ngày càng ấm no hạnh phúc .

Già Hmôih nhớ lại: Năm 2004, vì kẻ xấu kích động, trong làng Jrơng có người tham gia biểu tình, bạo loạn, làm xáo trộn an ninh trật tự trong vùng. Sau cơn “gió độc” quét vào làng, già Hmôih rất buồn và đau lòng khi thấy cảnh làng quê như vậy, nhiều đêm trằn trọc không ngủ ông suy nghĩ làm thế nào để vận động được những người lầm đường lạc lối trở về với cuộc sống đời thường, ông đã dành nhiều thời gian đến từng hộ gia đình giải thích cho bà con về âm mưu của kẻ xấu, những tác hại của việc biểu tình ảnh hưởng thế nào đến sản xuất, đời sống, anh ninh trật tự, vận động họ kêu gọi người thân trở về với buôn làng, gia đình. Vì vậy những người nhẹ dạ cả tin đã hiểu ra được cái sai và trở về với gia đình, với buôn làng, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Nhận xét về già làng Hmôih

Già Yơng, làng Jrơng2, xã Đak Tơ Ley, huyện Mang Yang nói: “Hmôih là một già làng gương mẫu, ông luôn vận động bà con dân làng thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chăm lo làm ăn phát triển sản  xuất. Ông luôn được bà con tin yêu, quí trọng”.

Người Bơhnar làng Jrơng 2 như gốc cây bị bật nửa bộ rễ lên khỏi mặt đất, nay được vun sới, chăm sóc nên càng thấm sâu hơn những điều hay lẽ phải mà già Hmôih phân tích, họ bảo nhau cùng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng buôn làng ngày càng no ấm. Nay làng Jrơng 2, ngập những vườn tiêu, cà phê, bời lời xanh biếc, những ngôi nhà xây dựng khang trang hàng tỷ đồng. Làng Jrơng 2 hiện có 114 hộ thì có tới 80% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Cuộc sống thanh bình đang hiện hữu trên gương mặt những người già, con trẻ.

Già Yơng, làng Jrơng 2, xã Đak Tơ Ley, huyện Mang Yang cho biết thêm: “Làng Jrơng 2 trước đây có nhiều người làm những điều sai trái theo đạo Tin Lành Đê Ga, Hà Mòn, được các già làng giáo dục, đặc biệt là được xã, huyện, tỉnh giúp đỡ nên đến nay họ đã hiểu ra cái sai và trở về với cuộc sống đời thường, chịu khó làm ăn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, đến nay cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển. Làm tốt công tác vận động này có già làng Hmôih”.

Như cây cổ thụ sừng sững trong đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, già làng Hmôih và những già làng tiêu biểu khác ở khắp các thôn, làng trên địa bàn tỉnh ta thực sự đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu đối với đời sống tinh thần của cộng đồng người Bơhnar, Jrai . Với cái tâm và bầu nhiệt huyết, từ bao đời các già làng là chỗ dựa vững chắc cho con cháu trên chặng đường đi đến tương lai và hạnh phúc, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

 

 

Hữu Hoàng-S.Hương

Trả lời