Ngày 30/4/1975 miền Nam được giải phóng hoàn toàn, non sông thu về một mối. Để làm nên điều này, lớp lớp những người con ưu tú của đất nước đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. 45 năm trôi qua, dẫu thời gian có thể xóa mờ đi nhiều thứ nhưng những tháng ngày đẹp nhất cống hiến tuổi xuân cho đất nước vẫn mãi đậm ghi trong lòng những cựu binh…

Đã 45 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng những ký ức đẹp về một thời hoa lửa vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều cựu chiến binh đang sinh sống ở vùng biên giới này. Những thanh niên của hơn của hơn 45 năm về trước từ mọi miền Tổ quốc tất cả hướng về miền Nam ruột thịt, cùng chung một mục tiêu lý tưởng thiêng liêng: Giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.
Ông Hà Thanh Tịnh – Hội Cựu chiến binh thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai nhớ lại: “Tôi đang học ở trường nghiệp vụ Bộ Công nghiệp nhẹ. Anh em ngoài Bắc ai cũng háo hức được vào miền Nam để đi bộ đội giải phóng miền Nam. Tôi 2 lần trích máu tay tình nguyện xin đi bộ đội, lần thứ 2 mới được đồng ý. Toàn bộ thanh niên trong trường, kể cả anh em nông thôn, các trường đại học cứ muốn vào đây vào giải phóng miền Nam. Ai cũng mong muốn như thế”.
Ông Ra Lan Leo – Chủ tịch Hội CCB xã Ia Pếch, Ia Grai , Gia Lai cho biết: “Địch lấn chiếm nhiều chốt, điểm như Chư Nghé, Đăk Tô, xã Ia Ka, làng Mơ Nông, khu B5. Đó là những đồn địch đóng ở địa phương nên quân du kích người địa phương kết hợp với bộ đội chủ lực để đánh đồn. Các trận đánh diễn ra liên tục trong nhiều năm 1971, 1972, 1973. Nhiều đồn đã được quân ta cắm cờ giải phóng. Trận đánh cuối cùng diễn ra năm 1975”.
Dưới sự lãnh đạo của tài tình của Đảng, ngày 30/4/1975 đã trở thành ngày vui đại thắng, Bắc Nam sum họp một nhà. Hy sinh nhiều công sức, máu xương, giờ đây các cựu binh trở về cuộc sống hòa bình, tiếp tục góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước và với họ, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Ông Siu Tăng – Hội Cựu chiến binh xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: Vui nhất là mình còn sống được gặp lại bà con, gặp anh em. Được gặp lại những người đã cùng mình chiến đấu trên một chiến hào là hạnh phúc lắm rồi”.
Kể từ sau ngày 30/4/1975, Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên hôm nay nói chung đã trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Và kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chiều dài giữ nước, dựng xây và phát triển. Lặng sâu giữa bộn bề cuộc sống, vẫn còn đó hàng vạn trái tim hồng của những cựu chiến binh đang hòa cùng nhịp đập để đất nước mãi đơm hoa kết trái./.
Thu Thủy, Phương Loan, Phi Long