Tạo cho con trẻ những suy nghĩ và việc làm tích cực trong mùa dịch Covid

Cập nhật 10/4/2020, 15:04:41

Khác với nhịp sống hối hả trước đây, đối với nhiều người, khoảng thời gian ở nhà chống dịch là cơ hội để sống chậm hơn, cảm nhận giá trị của cuộc sống, sự gắn bó tình cảm gia đình và những người thân yêu.

Không cần bố mẹ nhắc nhở như những ngày đầu ở nhà chống dịch, em Nguyễn Thị Thùy Trang đã hình thành cho bản thân thói quen tự giác học tập. Mỗi ngày em đều dành một khoảng thời gian nhất định cho nhiệm vụ của mình. Hôm thì học trên truyền hình, hôm em học online và thậm chí đọc thêm những loại sách, truyện khác nhau để mở rộng kiến thức. Bản thân em cũng đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của mình.

Em Nguyễn Thị Thùy Trang – Lớp 6, Trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: Lúc đầu ở nhà thì em cảm thấy rất khó khăn nhưng bây giờ thì khác rồi, em đã biết thích nghi và biết tự học. Nếu không tự học thì sẽ nhanh quên kiến thức và học sẽ không giỏi như trước

Khác với nhịp sống hối hả trước đây, đối với nhiều người, khoảng thời gian ở nhà chống dịch là cơ hội để sống chậm hơn, cảm nhận giá trị của cuộc sống, sự gắn bó tình cảm gia đình và những người thân yêu.

Chị Trần Nữ Kiều My – TP.Pleiku, Gia Lai cũng chia sẻ: “Sau những lúc công việc xong thì tôi cũng thường xuyên dạy cháu nhiều việc nhà, cùng cháu học bài thì thấy gần gũi và cần dành nhiều tình cảm cho con hơn. Như vậy bố mẹ cũng cảm thấy vui”.

Em Lê Khánh Thư – TP.Pleiku, Gia Lai cũng nói: Khi cháu ở nhà cháu cũng thấy mẹ cháu chơi với cháu nhiều hơn, bên cạnh cháu nhiều hơn. Chứ như lúc trước thì không có thời gian.

Xen lẫn những hoạt động hàng ngày khi ở nhà, thì nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm chỉ thị cách ly, giãn cách xã hội là những câu chuyện được ưu tiên trong mùa dịch. Chắc chắn cuộc chiến này còn nhiều khó khăn, vất vả; nhưng cũng có một điều chắc chắn là tinh thần, sự lạc quan và những hành động tích cực của mỗi người sẽ tạo nên sức mạnh để cùng chiến thắng dịch bệnh Covid-19./ .

Thanh Vui, Viễn Khánh, Phan Nguyên

 

Trả lời