Người đất Tổ ở Gia Lai – Tự hào là con cháu Vua Hùng

Cập nhật 01/4/2020, 18:04:53

Những ngày này, nhiều người sinh ra và lớn lên trên quê những hương Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc) đang sinh sống tại Gia Lai luôn cảm thấy tự hào vì là người con của đất Tổ Vua Hùng.
Dù cho dù ở đâu họ cũng luôn hướng về quê hương, lấy niềm tự hào sinh ra trên đất Tổ để nỗ lực, phấn đấu xây dựng mảnh đất mình đang sống.

Dù đã rời quê hương vào Gia Lai sống và làm việc tại Gia Lai 45 năm nhưng ông Trần Quang Hùng ở đường Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku vẫn luôn tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trên quê hương đất Tổ. Và đó chính là động lực để ông nỗ lực hơn nữa trong công việc của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù ở bất cứ cương vị nào. Và nay, tuy đã về hưu nhưng ông vẫn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và động viên con cháu luôn giữ vững truyền thống, xứng đáng là người con của đất Tổ.

Ông Trần Quang Hùng – 06 Lê Hồng Phong- TP Pleiku chia sẻ: “Mình có niềm tự hào là sinh ra và lớn lên trên quê hương đất Tổ, và rất là tự hào mặc dù xa quê hương hơn 40 năm nhưng luôn luôn tâm niệm hướng về quê cha, đất tổ. Gánh vác nhiệm vụ quân đội giao thì ở đây 40 năm mình cũng phát huy truyền thống của người hậu thế, mình là con cháu lạc hồng ở đất tổ thì tiếp tục phát huy xây dựng đơn vị, góp phần xay dựng đơn bị nói chung tại khu vực biên giới”.

Hiện Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai có 10 chi hội với hàng ngàn hội viên đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hơn 20 năm nay, đây chính là điểm tựa tinh thần vững chãi của những người con đất Tổ xa quê.

Ông Đỗ Xuân Thu – Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai cũng chia sẻ: “Xây dựng hội của mình làm sao xây dựng khối đoàn kết thống nhất, có điều kiện thì giúp đỡ nhau xây dựng kinh tế, mà trong quá trình xây dựng kinh tế, làm giàu chính đáng, mà nhiều người vào đây từ quê hương đất tổ, từ chỗ đi 2 bàn tay trắng nhưng chịu khó làm ăn nên rất giàu. Từ quê hương Vĩnh Phú đó mình phải tự hào, giữ làm sao được bản chất và truyền thống của quê hương được mãi mãi bền vững, cơ bản là xây dựng khối đoàn kết cộng đồng. Từng gia đình mình phải xây dựng trước, sau đó mới tới cộng đồng”.

Năm nay, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các hoạt động lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương đều hoãn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Thay vào đó mỗi gia đình đều tự mình có nén tâm nhang thắp lên để tưởng nhớ các Vua Hùng tại nhà trong ngày Giỗ Tổ. Và dù bằng cách này hay cách khác thì đây chính là tình cảm, sự tri ân của những người con Vĩnh Phú nhớ tới công lao to lớn của các Vua Hùng./.

Lê Thư, Phi Long

Trả lời