KPă Ó – Nữ anh hùng làng Bạc 1

Cập nhật 17/3/2020, 17:03:39

Chúng ta đang ở những ngày Tháng 3 lịch sử, cách đây 45 năm, ngày 17.3.1975 tỉnh Gia Lai được giải phóng. Trong mỗi tiến trình lịch sử đấu tranh dựng xây quê hương đất nước đã có biết bao câu chuyện cảm động, ở đó có những con người không quản ngại gian nguy, dành cả thanh xuân của mình để bảo vệ sự bình yên cho buôn, làng, giữ gìn tấc đất quê hương…
Chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông để gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nữ anh hùng LLVT nhân dân KPă Ó – nguyên là Trung đội trưởng du kích E5, khu 5, người đã có nhiều thành tích xuất sắc: Diệt xe tăng địch, bắn rơi máy bay Mỹ, vận động dân làng phá ấp giành dân, bảo vệ buôn, làng…

Tháng 3/1962, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện 5 lần thứ nhất khai mạc tại làng Gông Kreh, xã E6 (nay là xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông). Đại hội được tổ chức trong bối cảnh phong trào cách mạng toàn tỉnh và ở địa phương đang trên đà phát triển sau thời kỳ đồng khởi, quân dân huyện 5 tập trung vào nhiệm vụ đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang chống phá âm mưu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch phục vụ cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” trên chiến trường miền Nam. Âm mưu bất thành, kẻ địch điên cuồng tàn sát dân lành. Lịch sử truyền thống cách mạng xã Ia Phìn đã ghi lại: Trong thời gian địch dồn dân 2 làng Bạc Ngó và Bạc Yố, (nay là làng Bạc 1), Ban Cán sự Đảng huyện 5 đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên như: Đồng chí Krêl, Rah Lan H’Bình, Bloih, Rah Lan Thônh… bám sát dân làng, lãnh đạo đấu tranh phá ấp, phá đồn trở về làng cũ, quyết làm thất bại âm mưu dồn dân lập ấp của địch. Đã 58 năm trôi qua kể từ ngày 162 người dân làng Bạc Ngó và Bạc Yố thương vong trong cuộc thảm sát năm 1962, nhưng trong ký ức của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân K Pă Ó vẫn không thể nào quên về những ngày tháng đau thương nhưng cũng đầy trung dũng. Ngày ấy, dù còn rất trẻ, người chiến sỹ kiên trung, từng là Trung đội trưởng du kích xã E5 đã vượt lên nỗi sợ hãi trước họng súng của kẻ thù, tích cực hoạt động ủng hộ cách mạng lập được những chiến công hiển hách: Phục kích bắn rơi máy bay Mỹ, cài mìn làm nổ tung xe tăng địch…

Năm 1978, nữ du kích K Pă Ó vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”…

Anh hùng LLVT nhân dân KPă Ó – Làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó dân làng ai cũng theo cách mạng, mình cũng vậy, sẵn sàng cầm súng mà có sợ gì đâu. Sau này được Đảng, Nhà nước công nhận và phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, bản thân mừng lắm”.

Sự phát triển qua các phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc khu 5 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ghi nhận nhiều tấm gương quả cảm, trở thành biểu tượng tinh thần trong đồng bào các dân tộc địa phương khi đó…

Ông Ngô Thành – Quyền Bí thư Ban cán sự Khu 5 năm 1959, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Phong trào đấu tranh cách mạng trong nhân dân Khu 5 khi đó có rất nhiều phong trào, tiêu biểu là 3 chân, 3 mũi giáp công. Từ đây đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng, như anh hùng LLVTND Siu Thu, KPă Ó, KPă KLơng… và một số cá nhân khác”.

Người lính dù trong thời chiến hay thời bình vẫn luôn giữ được phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, với nữ anh hùng LLVT nhân dân KPă Ó cũng vậy, ngày ngày bà vẫn luôn dành thời gian để giáo dục con cháu làm điều hay lẽ phải, biết phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vươn lên làm ăn chiến thắng đói nghèo, lạc hậu./.

Song Nguyễn- Phan Nguyên – Ksor Tuối

Trả lời