Ít nơi nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những cây gỗ quý mọc tự nhiên trong vườn, rẫy, ngay bên đường làng lại nhiều như ở xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Trải qua nhiều năm sinh trưởng, hiện có những cây đường kính lên tới vài chục cm và được bà con, chính quyền địa phương bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Chính sự cộng đồng trách nhiệm, chung tay gìn giữ tài sản hết sức quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này đã góp phần giúp các cây gỗ quý ngày một vươn mình phát triển trong tiết trời Xuân sang.

Nằm rải rác trong rẫy mỳ rộng hơn 1ha của gia đình ông Suốt, làng Mor 1, xã Đak Tơ Ver là gần 500 cây trắc. Cây bé có tuổi đời hơn 1 năm, cây lớn đã bám rễ phát triển được gần 20 năm.
Ông Suốt chia sẻ: Ban đầu ông cũng không biết đó là cây trắc, chỉ nghe bà con nói đó là cây gỗ quý nên ông không chặt bỏ, cứ để cây phát triển. Trong quá trình làm rẫy, nhiều khi ông hay kiểm đếm lại và canh chừng không cho kẻ xấu chặt cây của gia đình.
Ông Suốt – Làng Mor 1, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Thấy cây trồng trong vườn thì mình để lại, giữ lại cho tốt. Mình cứ giữ cây thôi”.
Điều lạ tại mảnh đất Đak Tơ Ver, đó là những cây trắc mọc tự nhiên nhiều vô số kể. Chính vì vậy, không khó để thấy các cây gỗ quý này mọc ở khắp nơi dọc các tuyến đường nội làng, trong rẫy và thậm chí tạo thành quần thể lên tới hàng trăm cây ngay sát nhà của người dân. Nhận thấy đây là tài sản vô vùng quý giá mà Giàng đã ban tặng cho mảnh đất này nên chính quyền địa phương, ngành chức năng và bà con nhất quyết gìn giữ, đem lại hệ sinh thái phong phú mà ít nơi nào có được.
Ông Phạm Trọng Thích – Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah, Gia Lai cũng cho biết: “Xuống tận làng tuyên truyền bà con, thứ nhất là tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc vì đây là loại thực vật quý hiếm, bảo vệ được nguồn gen thì cũng là chung tay vào công tác bảo vệ và phát triển rừng”.
Ông Hõng – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết thêm: “Xã cũng đã làm văn bản gửi cho các thôn trưởng để mà thống kê, lập danh sách từng hộ có cây trắc trong vườn, trong rẫy của bà con. Muốn bảo tồn được giống cây trắc quý như này thì cần có sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, sự phối hợp nhịp nhàng của các thôn trưởng, mặt trận các ngành, đoàn thể để mà bảo tồn cây trồng quý hiếm này. Bên cạnh đó, đối với xã cũng đã thành lập Ban lâm nghiệp của xã thường xuyên đi tuần tra để không cho kẻ xấu chặt phá cây của bà con”.
Đất lành đã góp phần giúp hàng chục ngàn cây trắc mọc tự nhiên tại Đak Tơ Ver ngày một sinh sôi, vươn mình phát triển mạnh mẽ trong tiết trời đón Xuân. Và theo đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây chia sẻ: Nguồn tài nguyên này là vô cùng quý giá, không gì có thể mua được nên bà con nhất quyết bảo vệ, gìn giữ và truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau./.
Đoàn Bình, Minh Trí