Cho những mầm xanh vươn lên

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:27

Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Chính vì thế nghề giáo – nghề ươm chữ trồng người được nhận định là một trong những nghề cao quý nhất. Thế nhưng để sống trọn vẹn với nghề là điều không hề đơn giản và đòi hỏi nhiều tâm huyết và sự hi sinh. Những giáo viên ở ngôi Trường THCS Nguyễn Trãi được giới thiệu trong phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn công việc ươm trồng cho những mầm xanh vươn lên trên vùng biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ.

Vào một ngày cuối năm 2019 chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh đến Trường THCS Nguyễn Trãi để rút hồ sơ cho con trai. Vì hoàn cảnh, sau Tết gia đình chị sẽ phải rời xa vùng biên giới Ia Dom này. Không thể tránh niềm lưu luyến với nơi đã có hơn chục năm gắn bó, nhất là với những giáo viên thực sự là người mẹ thứ 2, dạy dỗ bảo ban con mình như cô giáo Ngô Thị Hằng – giáo viên chủ nhiệm lớp 7c.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Cô Hằng là một giáo viên rất hiền và quan tâm đến học sinh, Em thì chỉ mới có con được cô dạy năm đầu tiên, cô thì dịu dàng, dạy giỏi. Cũng đang tiếc vì hết học kỳ 1 này thì gia đình chuyển về Nghệ An. Tạm xa cô thì cũng hơi buồn”.

Gần 20 năm gắn bó với giáo dục vùng biên cũng là ngần ấy năm cô giáo Ngô Thị Hằng đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm. Dù có những khoảng thời gian con nhỏ, chồng bệnh nặng rồi qua đời, cô vẫn chưa bao giờ xao nhãng trách nhiệm của một người đã lựa chọn nghề ươm chữ. Bù lại với những nhiệt huyết và sự hi sinh ấy, học trò của cô đã chăm ngoan lên từng ngày.

Em Võ Thị Anh Thơ, HS lớp 7c, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Năm nay cô nhận lớp em làm chủ nhiệm, cô đã phân công các kế hoạch, bạn nào làm chuyện gì rõ ràng hơn. Cô nêu cao trách nhiệm người HS khi đến trường. Các bạn yêu quý cô và nghe lời cô, chấp hành mọi mặt của người học sinh khi đến trường. Từ đó, các bạn học sinh cá biệt ngoan hơn và không cúp tiết . Lớp đã có sự bứt phá về mọi mặt từ học tập đến nề nếp”.
Cô giáo  Ngô Thị Hằng – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Cũng rất áp lực nhưng mình đã chọn nghề thì phải yêu nghề và tâm huyết với nghề. Mình đặt trường hợp mình như mẹ các em vậy, ở nhà các em có bố mẹ, trên trường có thầy cô, mình giống như người mẹ thứ 2, muốn các con tiến bộ.Vai trò của GVCN rất quan trọng, muốn các em thực hiện được về mặt học tập và đạo đức tiến bộ là điều quan trọng, mình động viên, khích lệ và  phải tìm cách làm sao phù hợp với từng học sinh”.

Tâm huyết và trách nhiệm với nghề của những giáo viên vùng biên còn giúp mang về cho Trường THCS Nguyễn Trãi thành tích đáng ghi nhận trong phong trào học sinh chất lượng mũi nhọn, đặc biệt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh.

Cô giáo Đỗ Thị Kim Yến – Phó hiệu trưởng  Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Về CSVC và tài chính thì đúng là khó khăn thật nhưng xác định trong công tác chỉ đạo là không hề khó khăn. BGH nhà trường xác định rõ điều đó. Tức là đặt lên hàng đầu, tất cả ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng. Năm nào nhà trường cũng có học sinh đi thi và đạt giải. Năm rồi có/ 12 em thì 8 em đạt giải, môn Văn có 3 em, môn hóa có 2 em, môn lý 1 em và môn Sử 2 em đi thi thì 2 em đạt giải trong đó 1 môn nhì, 2 môn giải 3 và còn lại là khuyến khích”.
Ở vùng biên giới Ia Dom, đa phần phụ huynh còn nhiều khó khăn, nhất là những hộ gia đình DTTS, việc đầu tư cho con em mình theo đó ít nhiều hạn chế. Thương học trò chịu nhiều thiệt thòi, hầu hết giáo viên ở ngôi trường THCS Nguyễn Trãi đều làm việc với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”.  Trường học trở thành nhà, đồng nghiệp là anh em, học trò là những đứa con trong gia đình. Khi trách nhiệm hóa thành tình thân, nhọc nhằn như tan biến, chỉ còn mục tiêu chung “ươm chữ trồng người”, để những mầm non của đất nước mãi tươi xanh trên quê hương Đức Cơ./.

Hòa Giang ,Viễn Khánh

Trả lời