Hình ảnh những người lính bộ đội cụ Hồ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của những người dân Việt Nam. Những ngày này, rất nhiều hoạt động hướng về người lính đã được tổ chức. Đây cũng là nội dung được các trường học trên địa bàn toàn tỉnh lựa chọn để triển khai trong các hoạt động ngoại khóa. Và chương trình mang tên “Cháu thương chú bộ đội” do Trường Mầm non Hoa Hồng, TP.Pleiku phối hợp với Tiểu đoàn 27, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 vừa tổ chức là một trong những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa như vậy.

Vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12), cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 27 thuộc Bộ tham mưu Quân đoàn 3 được đón những vị khách khá đặc biệt. Đó là 250 bé mầm non và các giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku với những món quà cũng đặc biệt không kém.
Bé Phạm Đan Như, Lớp Lá 2, Trường MN Hoa Hồng, Tp.Pleiku cho biết: “Năm tháng qua đi, hình ảnh chú bộ đội “”xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai” luôn sáng mãi trong tâm hồn người Việt, để cho chúng cháu hôm nay hát mãi khúc quân hành. Hôm nay chúng cháu rất vui được hát và múa cho các chú bộ đội xem”.
Chương trình văn nghệ với rất nhiều ca khúc hát về người lính được biểu diễn bởi những diễn viên không chuyên nhưng vô cùng đáng yêu như thế này chắc hẳn đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt đối với những thanh niên đã lựa chọn đi theo tiếng gọi Tổ quốc, gắn bó với môi trường quân ngũ. Câu hát “Vì bình yên đất nước nên chú mới xa nhà” dường như xua tan cái lạnh sáng mùa đông và làm ấm lòng các chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ sẽ đón cái Tết đầu tiên với đơn vị. Với họ, món quà này còn giúp phần nào vơi đi nỗi nhớ gia đình, ở đó cũng có những đứa cháu, đứa em hồn nhiên và dễ thương như vậy.
Hạ sỹ Bùi Hùng Anh, Trung đội 1, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn 27, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 cho biết: “Được các bé tặng những tấm thiệp tự làm, và diễn các tiết mục văn nghệ bản thân tôi rất xúc động và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở tiểu đoàn 27″.
Bé Trần Nữ Hoàng Anh , Lớp Lá 5,Trường MN Hoa Hồng, Tp.Pleiku cũng chia sẻ: ” Hôm nay con thấy rất vui vì được đi thăm các chú bộ đội chỗ các chú ngủ, các chú tập thể dục, chỗ ăn và vườn rau. Con rất yêu các chú, con sẽ học giỏi”.
Để chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa lần này các cô giáo đã hướng dẫn các bé hoàn thành những tấm thiệp để chúc mừng ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Món quà nhỏ trao đi nhưng ân tình còn đọng lại mãi. Đó là tấm lòng của những tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng và trân trọng sự hi sinh to lớn mà những thế hệ người lính bộ đội cụ Hồ dù là thời chiến hay thời bình đều chung một mục tiêu “bảo vệ và xây dựng đất nước”, đồng thời cũng là biểu hiện của tình cảm gắn bó quân dân.
Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 27, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận là một trong những chủ trương lớn của Đảng, NN và quân đội, quân đoàn và tiểu đoàn 27 chúng tôi. Trong thời gian qua luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày QĐND Việt Nam và 30 năm ngày hội QPTD là dịp để giáo dục cho các cháu thiếu nhi về bản chất tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân”.
Những công dân nhí đã có một hoạt động ngoại khóa vô cùng ý nghĩa với mục tiêu giáo dục truyền thống lịch sử. Hơn thế nữa, đúng như tên gọi “Cháu thương chú bộ đội”, hạt mầm yêu thương dành cho những đóng góp vì sự bình yên của đất nước hôm nay chắc chắn sẽ nảy mầm thành những thành quả rực rỡ mà những công dân tương lai này sẽ gặt hái để chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu./.
Hòa Giang, Phan Nguyên