Với tấm lòng yêu nghề, nhiều nhà giáo đã không ngại khó khăn, luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh của chính mình để mang lại những bài học bổ ích, quý giá cho học sinh. Với tấm lòng nhiệt huyết của mình, những thầy cô giáo đã tạo động lực cho nhiều thế hệ học trò trưởng thành trong cuộc sống và đó chính là món quà có ý nghĩa nhất nhân ngày 20/11 đối với mỗi thầy cô giáo đã và đang hết lòng vì các thế hệ học sinh.

Cô Trần Thị Lài hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Cách đây mấy năm, tai nạn giao thông đã cướp đi của cô 1 đứa con, bản thân cô và chồng cũng bị thương khá nặng. Sự cố ấy tường chừng như cô không thể vượt qua chính mình, nhưng vì yêu nghề và vì các em học sinh mà cô Lài vẫn tiếp tục đứng trên bục giảng. Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà cô còn hăng hái tham gia tất cả các phong trào do ngành phát động. Những cống hiến của cô đã được phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ và được nhà trường ghi nhận.
Cô giáo Tống Thị Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Trong khoảng 9 năm dạy ở trường thấy cô rất là nỗ lực và đạt được nhiều thành tích như giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường nhiều năm liền, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp huyện nhiều năm và đặc biệt là đạt được chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 – 2019 vừa rồi. Và cô cũng đã nhiều năm đạt thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ được các cấp ghi nhận”.
Trường Tiểu học Ngô Mây đứng chân trên địa bàn làng Sung Tung, Sung Le Kắt và Sung Kép. Tuy chưa phải là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhất của huyện Đức Cơ, nhưng với 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nên để duy trì sĩ số học sinh thì đòi hỏi các giáo viên chủ nhiệm phải giữ được sợi dây liên lạc với gia đình, làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, đồng thời tiếp cận phương pháp dạy học mới để tạo hứng thú trong việc học tập cho học sinh. Điều đáng quý là khi được tiếp cận bất kỳ một phương pháp mới, một cách làm mới đạt hiệu quả thì cô Trần Thị Lài đều chia sẻ và giúp đỡ lại cho các đồng nghiệp của mình, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, mặc dù cô là giáo viên dạy Văn.
Cô giáo Ksor H’Lan, Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai nhận xét: “Nói chung là cô Lài là giáo viên trẻ, về bên công nghệ thông tin cô rất thành thạo. Chúng tôi ở đây nói chung dạy lâu năm nên thông tin còn hạn chế, rất là chậm nên có nhờ cô Lài giúp đỡ, hướng dẫn cách làm”.
Cô Trần Thị Lài, Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, mình là người có năng lực và không ngừng học hỏi, được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám hiệu nhà trường, Chi bộ nhà trường thì tôi sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để cho các em ngày càng học tập thật tốt hơn và đạt được kết quả cao hơn nữa”.
Có thể mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ có phương pháp dạy học riêng nhưng chắc chắn là đều có một điểm chung đó là làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học. Không chỉ dạy kiến thức cho học sinh mà còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục để các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Đó là công việc của các cô giáo Mầm non, những người cũng đang cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người và làm nhiều việc không tên.
Cô giáo Trịnh Thị Duyên – Trường Mẫu giáo xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy thì ngay đầu năm học đã xác định nhiệm vụ của mình, bám sát kế hoạch của nhà trường, cũng như tổ chuyên môn để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho lớp. Thực hiện đầy đủ chương trình. Luôn luôn chủ động tự học và học các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ chuyên môn. Thường xuyên làm đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, có ở địa phương để phục vụ cho các tiết dạy cũng như hoạt động vui chơi của trẻ”.
Ngày 20/11, là ngày mà cả nước tri ân những người thầy, người cô đã thầm lặng cống hiến cả cuộc đời cho mỗi thế hệ học trò. Những món quà quý giá mà có lẽ chẳng có gì quý hơn đó chính là sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Thêm một chuyến đò qua sông là thêm sự ghi nhận, sự biết ơn của các em đối với mỗi thầy cô giáo. Để sau này dù ở bất kỳ địa vị nào thì tấm lòng của những người thầy, người cô vẫn luôn là tấm gương sáng để mỗi người cùng soi vào, từ đó vượt qua khó khăn và vượt lên chính mình./.
Lệ Xuân, Huy Toàn