Xã Chư Á, thành phố Pleiku hiện có 10 già làng, người có uy tín. Mỗi già làng lại được ví như những cánh chim đầu đàn ở các thôn, làng được bà con nhân dân tin tưởng và nghe theo. Ở nơi họ, các giá trị truyền thống chan hòa với tư tưởng tiến bộ, văn minh. Họ là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, là hạt nhân gắn kết buôn làng. Phát huy vai trò của mình, già làng Mên ở làng Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku là một tấm gương điển hình như thế.

Năm 2017, xã Chư Á đạt chuẩn nông thôn mới. Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương. Thấy được vai trò của mình, già Mên cũng như những già làng khác tại 8 thôn làng luôn gương mẫu và động viên người dân chia sẻ công việc chung. Hàng ngày, già vẫn thường đến từng nhà tuyên truyền vận động bà con trong làng thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng khu dân cư lành mạnh, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, ủng hộ ngày công, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông…. Cũng từ đó, mà nay làng Mơ Nú đã có đường đẹp, có điện thắp sáng người dân sinh hoạt, sản xuất ngày càng thuận lợi, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.
Già làng Mên – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Trong làng mà có xích mích, tôi hòa giải cho thành. Làng hồi xưa nuôi bò dưới nhà, bữa nay tôi vận động tách ra xa nhà, có nhà vệ sinh, xây dựng nông thôn mới. Người dân phát triển hơi hồi xưa, giờ chỉ còn 7 hộ nghèo. Tôi mong muốn trong làng mình phát triển được kinh tế, con cái đi học được đến nơi đến chốn.”
Bên cạnh vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, già Mên còn thường đến các buổi hội họp để lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân không nghe theo kẻ xấu xúi giục, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Các vụ tranh chấp, mâu thuẫn ở làng đều được già Mên giải quyết thấu tình đạt lý, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Sát dân, gần dân, cùng đồng hành, chia sẻ niềm vui, gánh vác nhọc nhằn cùng dân làng Mơ Nú, già Mên đã trao gửi tình thương và đón nhận trách nhiệm với bà con dân làng như những người thân trong cùng một mái nhà và ngày càng được bà con tin yêu.
Anh Ksor Niên – Làng Mơ Nú, xã Chư Á, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: ” Trong làng Mơ Nú, ông Mên nói gì người làng cũng nghe tiếng nói của ông. Vì ông là người uy tín, gương mẫu. Có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều được ông Mên giải quyết đàng hoàng, hòa giải hết. Từ đó đời sống của người dân được thay đổi. ”
Ông Trương Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Già Mên trong nhiều năm qua đã hoạt động rất tốt, đã kết nối được với cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện các chương trình làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, làm đường, vận động thanh niên nhập ngũ, được chính quyền các cấp ghi nhận.”
Hơn 70 tuổi đời, với những đóng góp cho các phong trào, hoạt động của địa phương, già Mên đã vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng. Với cái tâm và bầu nhiệt huyết, những già làng như già Mên luôn là cây đại thụ vững chắc tỏa bóng mát che chở cho thôn làng. Họ thực sự đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu đối với đời sống tinh thần của người dân tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và là “sợi dây” kết nối giữa chính quyền với nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo.
Nhâm Dung – Minh Trung – Phi Long.