Chuyện già làng Nay Bim hiến đất xây trường cho con em đồng bào dân tộc thiểu số buôn Sar

Cập nhật 22/10/2019, 08:10:40

Đã gần 10 năm trôi qua, thế nhưng câu chuyện già làng Nay Bim trong lúc cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn vẫn nhất quyết không chịu bán đất mà hiến tặng để Nhà nước xây dựng trường học cho bọn trẻ giờ vẫn được bà con tại buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai kể cho nhau nghe mỗi khi có dịp gặp mặt.

Chính nhờ sự giúp đỡ chân thành và rộng rãi của già Nay Bim, đến nay 100% con em trong buôn Sar đã không phải bỏ học để theo cha mẹ lên nương lên rẫy. Con chữ cứ như vậy đến với bọn trẻ như một lẽ tự nhiên và chắp thêm đôi cánh để các em hướng về tươi lai tươi sáng.  

          

Năm 2010, mảnh đất rộng hơn 500m2  của nhà già làng Nay Bim có người trả vài trăm triệu đồng thế nhưng già nhất quyết không bán mà đem hiến tặng để Nhà nước xây dựng trường học, đem con chữ về cho bọn trẻ trong buôn.

Già làng Nay Bim – Buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi không cần có tiền, mà tôi cần là tương lai cho các cháu, các cháu biết chữ là quan trọng nhất, góp phần giúp xã hội phát triển. Bởi ở tương lai kiến thức là quan trọng nhất, không có kiến thức là không thể phát triển được, có kiến thức mà biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì có lợi cho nhân dân”.

Điểm trường được xây dựng nằm ngay trong vườn nhà của già Nay Bim và là nơi học tập của hơn 50 em học sinh lớp 1 và mầm non của buôn Sar. Có trường, có lớp và được sự động viên khích lệ của già cũng như chính quyền địa phương, các em đã không còn phải bỏ học theo cha mẹ lên nương lên rẫy. Công tác nâng cao chất lượng dạy và học đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cô Nay H’ Đuil – Giáo viên điểm Trường buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Nay có trường rồi rất thuận lợi, học sinh rất ngoan, đi học đầy đủ”.

Già làng Nay Bim – Buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết thêm: “Qua thấy các cháu biết chữ như vậy rồi tôi rất phấn khởi, đây cũng là tiền đề để các cháu sau này học giỏi, học khá hơn, để các cháu trưởng thành trở thành người tốt, việc tốt góp ích cho xã hội”.

Tấm lòng già làng Nay Bim thật hào sảng, rộng rãi và được ví như sợ dây gắn kết tinh thần, cộng đồng trách nhiệm để chăm lo tương lai cho đám con trẻ.

Bà Phạm Thị Vân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Từ mô hình đó, từ con người đó thì chúng tôi nhân rộng ra, đến nay không chỉ có đồng chí Nay Bim mà còn có nhiều những tấm gương điển hình khác cũng hiến đất làm trường. Đây cũng là tấm gương có đóng góp rất lớn vào quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nên địa phương hết sức ghi nhận và biểu dương tấm gương này”.

Già làng Nay Bim – Buôn Sar, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, Gia Lai còn chia sẻ: “Sau này nếu nhà nước cần quan tâm thêm, bản thân tôi rất sẵn sàng giúp đỡ trên tinh thần ủng hộ. Nhà nước cần gì thì tôi không có tiếc đâu, tạo điều kiện cho tập thể trước. Tuy mình tuổi cao, sức yếu nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, việc gì lợi cho tập thể, cho nhân dân thì mình sẽ làm”.

Sự giúp đỡ chân thành của già làng Nay Bim giờ được bà con trong buôn nhớ mãi. Bởi trên bước đường đưa “ con chữ” đến được với bọn trẻ hôm nay luôn có sự đồng hành của già, người được ví như cây kơ nia ở buôn Sar.

Đoàn Bình, Xuân Huy

Trả lời