“Đôi tay” kỳ diệu của H’Lonh

Cập nhật 18/10/2019, 08:10:10

Mặc dù sinh ra không may bị  khuyết tật không có cả hai tay, gia đình lại khó khăn, nhưng học sinh Đinh Thị H’Lonh ở huyện Kbang, Gia Lai luôn vươn lên trong học tập và cuộc sống với những nỗ lực kỳ diệu!

Em Đinh Thị H’Lonh- Lớp 12A8, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện KBang, Gia Lai chia sẻ: “Em vẫn được đi học và đến lớp như vậy đối với em cũng là may mắn rồi!”.

Luôn cảm thấy bản thân mình may mắn và không ngừng quyết tâm, phấn đấu trong học tập, cuộc sống. 12 năm học là 12 năm em Đinh Thị H’Lonh viết nên câu chuyện của chính mình. Khuyết cả 2 tay, em viết bằng chân. Và nếu không tận mắt chứng kiến, thì không ai nghĩ đây là chữ viết của em.

Không có tay, nên đôi chân trở thành đôi tay mạnh mẽ, kỳ diệu và phi thường. H’Lonh luôn cố gắng tự mình làm các công việc thường ngày, từ vệ sinh thân thể cho đến việc nhà…Tuy nhiên, H’Lonh không khỏe mạnh như những người bình thường, có nhiều việc nặng cũng cần sự trợ giúp của người khác. Chính vì thế sự đồng hành của Đinh Thị Thiết – người bạn gắn bó từ thời thơ ấu là món quà ý nghĩa đối với em.  Hai cô học trò đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đều thuộc diện hộ nghèo…. đang cùng nhau nỗ lực từng ngày.

Anh Đinh Xuân Hiến – Bí thư Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Khi biết được hoàn cảnh của hai em, nhất là H’Lonh đoàn trường cũng đã cố gắng giúp đỡ em bằng hiện vật như hỗ trợ về gạo, mắm muối để em đỡ vất vả. Nhưng hai em cũng còn nhiều khó khăn. Mong muốn nhiều mạnh thường quân có thế giúp đỡ để tiếp bước cho hai em trong thời gian tới”.

Ở Trường THPT Lương Thế Vinh, thị trấn Kbang, huyện Kbang, ai cũng biết đến câu chuyện của Đinh Thị H’Lonh kiên quyết từ chối bộ bàn ghế chức năng của nhà trường. H’Lonh muốn có thể tự ngồi viết, tự học giống như các bạn cùng trang lứa.Chính sự lạc quan, yêu đời, đặc biệt là tính chăm chỉ, cần cù và tinh thần ham học của H’Lonh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn học sinh trong trường.

Em Nguyễn Văn Hoàng – Lớp 12A7, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang, Gia Lai cũng chia sẻ: “ Đối với em tuy không cùng lớp với H’Lonh, nhưng em luôn yêu quý và khâm phục bạn ấy. Em lành lặn cả hai tay hai chân nhưng em cũng lười biếng, đôi lúc không chăm học. Còn H’Lonh chưa bao giờ thấy bạn nghỉ học. Bản thân em thấy nhiều lúc cũng xấu hổ lắm. Vì thế em rất phục bạn!”.

 Thanh Vui, Minh Vũ

 

 

Trả lời