Ông Đinh Dơn – Tấm gương về tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo

Cập nhật 30/9/2019, 14:09:59

Thời gian vừa qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai sâu rộng. Qua phong trào này đã có rất nhiều nông dân điển hình tiên tiến, trong đó có không ít là đồng bào dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn đến với thôn Hoà Bình, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai để tìm hiểu thêm về câu chuyện của ông Đinh Dơn – một nông dân với tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng là tấm gương cho bà con trong vùng học tập.

Sinh ra và lớn lên tại làng Hoà Bình, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai trong cái nghèo, cái khó, hơn ai hết ông Đinh Dơn hiểu rất rõ chỉ có chăm chỉ làm ăn mới có thể thoát nghèo. Ban đầu, chỉ có vài sào ruộng, làm mãi không đủ ăn, ông đi nhận chăn bò mướn người ta. Vì thương ông chịu khó, lại được tiếng “có tay chăm bò sinh sản”, người chủ đã cho anh một con bê làm vốn. Với quyết tâm và ý chí, cứ mỗi một con bò lớn lên và sinh ra, anh lại có thêm tiền mua thêm đất trồng mía, trồng mì, đào ao thả cá, nuôi gà, nuôi heo. Đến nay, gia đình ông đã có của ăn của để, với thu nhập ổn định từ gần 200 triệu/năm.

 Ông Đinh Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: Nói về ông Dơn, thì ở trong làng ông là một người rất tích cực trong việc phát triển kinh tế. Bà con ở đây đều thấy được việc ông làm, gia đình ông cũng là một gia đình điển hình.  Ông Đinh Dơn – làng Hoà Bình, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cũng chia sẻ: “Trước bản thân do nghèo nên phải cố gắng, rồi chịu khó học hỏi từ anh em bạn bè, đi hỏi thăm người Kinh làm cách nào, nuôi con gì, trồng cây gì”.

Không chỉ chịu thương, chịu khó, anh Đinh Dơn còn tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương đi vận động tuyên truyền bà con thay đổi nếp nghĩ ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà thay vào đó là sự chủ động vay vốn, tìm tòi học hỏi khoa học kỹ thuật để tìm ra hướng phát triển kinh tế phù hợp cho mỗi gia đình. Nhiều năm liền, ông Đinh Dơn đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và được bà con và chính quyền bầu chọn là Người có uy tín… Đặc biệt, anh còn vinh dự được mời ra thăm Trường Sa cùng với nhiều người có uy tín khác trên cả nước.

Ông Đinh Dơn – làng Hoà Bình, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Trước bản thân do nghèo nên phải cố gắng, rồi chịu khó học hỏi từ anh em bạn bè, đi hỏi thăm người Kinh làm cách nào, nuôi con gì, trồng cây gì…Ban đầu đi vận động thì còn e ngại, nhưng sau mình làm được cái mô hình, mình cũng mạnh dạn nói cho bà con nghe, bà con biết chuyển đổi cây trồng vật nuôi…Cái hôm mà được vinh dự đi Trường Sa, tôi rất xúc động, cũng mừng và rất vinh dự, mình đi nhiều được học hỏi”.

Với ông Dơn, nếu trước đây nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm ăn là để bản thân thoát nghèo, có thể lo cuộc sống ổn định cho con cái, thì nay niềm vui lớn nhất là bản thân được đi nhiều nơi để mở mang kiến thức, góp sức mình giúp đỡ dân làng, được thấy thôn làng mình ngày một tiến bộ, khá giả hơn./.

Trương Trang, Minh Trí

Trả lời