Không phải là nhà cao, cửa rộng; kính cổng, cao tường mà đó là những gian nhà sàn truyền thống; những con đường làng thoáng đãng hai bên có hoa, hàng rào xanh mát. Kết hợp là bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số như: Cồng chiêng, dệt thổ cẩm.. được gìn giữ, phát huy. Điều đó đã làm nên dấu ấn riêng cho làng quê nông thôn mới ở Gia Lai.
Trong câu chuyện buôn làng hôm nay, chúng ta cùng về với xã Ia R’Bon, thị xã Ayun Pa, nghe câu chuyện xây dựng nông thôn mới của bà con nơi đây..

Hòa trong niềm vui xã Ia R’Bon đạt chuẩn Nông thôn mới, bà con làng Bon Sar càng phấn khởi hơn khi làng mình tiếp tục được chọn làm điểm xây dựng Làng Nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hôm nay, không khí xây dựng Nông thôn như mới tràn về buôn làng. Đường làng được bê tông hóa, có hàng rào xanh. Trên gương mặt những người nông dân chất phát là nụ cười hạnh phúc bên câu chuyện về đời sống văn hóa mới, những câu chuyện vui trong xây dựng nông thôn mới như: Bà con tự nguyện hiến đất, góp công làm đường giao thông, công trình công cộng…, nhắc nhở nhau thi đua làm kinh tế, sản xuất lúa nước, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Ông Nay Tem, Trưởng thôn Bon Sar, xã Ia R’Bon, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Trước đây khó khăn, nay được nhà nước đầu tư, cán bộ về làng hướng dẫn làm ăn, trồng lúa, nuôi bò, dê, heo rừng lai nên đời sống bà con khá hơn. Bà con rất vui, trong làng thì cố gắng vận động nhau làm vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà truyền thống, làng mình giờ 100% là nhà sàn”.
Bon Sar hiện có 164 hộ, với 100% là đồng bào Jrai nhưng làng chỉ còn 7 hộ nghèo, cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng khấm khá hơn trước.
Để Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Ia R’Bon đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế. Trong đó, cử cán bộ đảng viên về phụ trách, sinh hoạt tại chi bộ ở mỗi thôn làng; phân công mỗi tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, thanh niên, mặt trận…phụ trách một hộ nghèo để giúp họ tìm giải pháp thoát nghèo. Nhờ vậy, những cách làm hay, mô hình hiệu quả nhanh chóng triển khai, nhân rộng; các hợp tác xã, làng nghề truyền thống của đồng bào Jrai cũng được khôi phục và phát triển ngay tại buôn làng.
Chị Rcom H’Tre, câu lạc bộ dệt thổ cẩm, xã Ia R’Bon, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Với mong muốn duy trì và lưu giữ nghề truyền thống trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì các chị em đã hợp với nhau đề xuất thành lập câu lạc bộ dệt và tiến tới là thành lập hợp tác xã. Nay thì câu lạc bộ đã có đông thành viên, làm nhiều sản phẩm không những bảo tồn văn hóa mà còn tạo công ăn việc làm, thu nhập cho chị em ở đây”.
Ông Nay Pôl, Phó Chủ tịch UBND xã Ia R’Bon, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Dù xã đã về đích Nông thôn mới, nhưng chúng tôi luôn xác định công việc đây phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó mỗi đảng viên phải về sinh hoạt tại cơ sở, phải ghi nhận ý kiến của người dân, đề xuất giải pháp thực hiện, để nâng cao tiêu chí mà đích cuối cùng là nâng cao cuộc sống của người dân. Ở đây không phải chỉ là làng điểm, thôn điểm nữa, mà chúng tôi muốn tạo hiệu ứng là tất cả các làng đều là làng điểm nông thôn mới”.
Khó khăn được giải quyết từ cơ sở, chính sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã đưa xã Ia R’Bon trở thành điểm sáng trong bức tranh xây dựng nông thôn mới. Diện mạo thôn làng đã khang trang, sạch đẹp hơn; tỉ lệ hộ nghèo toàn xã giảm qua từng năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,1 triệu đồng/năm; người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95 %…
Hôm nay đây, cùng với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước bà con các buôn làng xã Ia R’Bon ra sức thi đua xây dựng làng nông mới, tinh thần đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất đã tạo nên một miền quê đáng sống, với dấu ấn riêng của vùng đất bên bờ Sông Ba tươi đẹp…/
Kim Ngân, Viễn Khánh