Đak Đoa kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán sâu Ban miêu

Cập nhật 12/9/2019, 08:09:07

Thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng thương lái thu mua sâu Ban miêu hay còn gọi tên dân gian là bọ đậu, bọ 3 sọc ở địa bàn 2 xã Đak Sơmei và Hà Đông của Đăk Đoa. Dù không rõ thương lái thu mua loại sâu bọ này với mục đích gì song với giá thu mua rất cao từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/kg nên đã có rất nhiều người dân đổ xô đi bắt để bán. Trong khi đó, sâu ban miêu là loài côn trùng cực độc có thể gây chết người. Trước tình hình đó, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền các địa phương yêu cầu các tiểu thương không tổ chức thu mua và khuyến cáo người dân về những tác hại của loại côn trùng này.

Những con sâu Ban miêu hay còn gọi là bọ đậu, bọ 3 mà mà thời gian qua các thương lái đã lùng mua ở trên địa bàn 2 xã Đak Sơmei và Hà Đông của huyện Đak Đoa. Và đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng thu mua loài bọ 3 sọc này trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng như ở tỉnh Gia Lai.

Vào đầu tháng 8 khi các thương lái còn thu mua rộ, hàng ngày có rất nhiều người dân, nhất là ở các em nhỏ ở 2 xã Hà Đông và Đak Sơmei đi tìm bắt sâu Ban miêu ở những đám lúa rẫy, đậu đen của bà con trong vùng.

Chị Lý Thị Việt, Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Trên địa bàn xã xuất hiện các quán tiểu thương họ thu gom, thu mua bọ 3 sọc với giá tương đối cao nên cũng thu hút các đối tượng là trẻ em đi bắt các con bọ 3 sọc về bán cho các tiểu thương”.

Các thương lái đã đặt hàng với chủ tạp hóa ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Hà Đông và Đak Sơmei để thu gom sau đó mua lại. Qua tìm hiểu, các chủ tạp hóa cho biết số lượng cũng không nhiều và cũng không rõ các thương lái thu mua với mục đích gì.

Ông Bùi Văn Quyết, Chủ quán tạp hóa ở làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Ngày nhiều nhất được nửa ký không thì vài ba lượng chứ cũng không có nhiều. Cứ chiều là là họ lại ghé qua họ lấy chứ tôi cũng không biết họ mua để làm gì”.

Bà Nhữ Thị Biển, Chủ quán tạp hóa ở làng Tul Đoa, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai cũng cho biết: “Nó ít quá người ta không vào lấy thì tôi bảo là để thì nó chết thì họ nói chết cũng mua. Và 2, 3 ngày người ta đến họ lấy một lần. Tôi cũng không biết người ta mua để làm gì tôi hỏi thì mấy ông nói là chúng tôi đi mua cũng sang lại cho người ta”.

Trước hiện tượng lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã có biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán sâu ban miêu ở 2 xã Đak Sơmei và Hà Đông.

Ông Chrênh, Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã và không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã liên tục phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với các chủ tạp hóa và yêu cầu cam kết dừng việc thu mua con bọ này; và đến nay việc thu mua con bọ Ban miêu trên địa bàn xã là không còn nữa. Và xã đã khuyến cáo con này rất độc hại và nghiêm cấm người dân không được bắt con bọ này để bán”.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt chính quyền địa phương các cấp của huyện Đak Đoa tình trạng thu mua sâu Ban miêu ở 2 xã Đak Sơmei và Hà Đông đã được ngăn chặn; và hiện nay tình trạng mua bán loại côn trùng cực độc này đã không còn diễn ra./.

Đức Hải

Trả lời