Sáng 28/8 (nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi), thị xã An Khê long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 227 năm Ngày mất của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ nhằm tri ân công đức to lớn của Anh hùng dân tộc và các bậc tiền nhân đối với non sông, đất nước.
Dự lễ có đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Lễ Tưởng niệm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ được nâng tầm tổ chức với quy mô lớn, càng trở nên thân thuộc và thiêng liêng hơn trong tiềm thức của nhiều người. Hàng năm, cứ đến dịp cuối tháng 7 âm lịch, khuôn viên An Khê Trường- thuộc Quần thể Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia Tây Sơn Thượng đạo trở nên nhộn nhịp, đông vui; dòng người tấp nập về dự lễ với cờ, hoa rực rỡ, trang trọng. Trong nhạc lễ rộn ràng, các đại biểu dự lễ lần lượt dâng hoa trước tượng đài uy nghiêm của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công đức to lớn của vị Anh hùng “áo vải cờ đào” đối với giang sơn, đất nước.
Sau lễ dâng hoa, phần chính lễ được tiến hành theo đúng nghi thức truyền thống, rất trang trọng. Lãnh đạo địa phương cùng các bô lão đại diện các dòng họ lâu đời tại An Khê và đông đảo nhân dân đã lần lượt thắp hương tưởng niệm Vua Quang Trung tại lư hương Bàn thờ chính và Nhà tiền nhân An Khê Đình. Đến với lễ tưởng niệm mọi người đều cảm nhận sự thiêng liêng về “Hào khí Tây Sơn” và càng tự hào hơn đối với vị Hoàng đế đã có công lao to lớn đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược vào năm Kỷ Dậu-1789, giải phóng Thăng Long, thống nhất Giang san, chiến thắng ấy là một trong những bản hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Ông Nguyễn Văn Hoàn- Tổ 1- phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “ “Lễ Tưởng niệm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung đã trở nên thiêng liêng trong tiềm thức của những người con quê hương An Khê. Hàng năm cứ đến tháng 7 âm lịch thì tôi cũng như những người con của An Khê lại hướng về ngày này. Lễ diễn ra rất trang nghiêm, nghi thức cổ xưa lại được tái hiện, điều đó làm cho tôi cũng như mọi người cảm thấy rất phấn khởi và tự hào”.
Chị Hồ Thị Viên- làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Mình rất tự hào vì vùng đất An Khê có một vị vua xuất chúng như vậy. Cũng chính từ nơi này, vua Quang Trung cùng các anh em của ông đã tạo nên sự đoàn kết giữa đồng bào Kinh và đồng bào Bahnar bản địa của địa phương để tạo nên phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Là một người con mảnh đất An Khê sẽ cố gắng hơn nữa, phát huy hơn nữa lòng đoàn kết để phát triển An Khê ngày cáng giàu mạnh”.
Năm 1771, tại vùng đất Tây Sơn Thượng đạo (nay thuộc 4 huyện, thị: An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang), ba anh em nhà Tây Sơn -Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ đã phất cờ khởi nghĩa, đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng trong và chúa Trịnh ở Đàng ngoài, thống nhất Bắc Nam và lên ngôi Hoàng đế (hiệu là Quang Trung). Giữa lúc đất nước đang trên đà hưng thịnh, thái bình, Hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý-1792 ở tuổi 39, để lại bao hoài bão chưa thực hiện. Sự nghiệp vẻ vang của nhà Tây Sơn nói chung và Quang Trung-Nguyễn Huệ nói riêng mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc và lòng dân như một thiên anh hùng ca bất tử.
Lễ Tưởng niệm ngày mất Hoàng đế Quang Trung mang ý nghĩa giáo dục truyền thống đối với mọi người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có người dân Gia Lai, để từ đó càng tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng là vùng đất Tây Sơn Thượng đạo anh hùng
Phương Thanh ,Thế Huynh