Khó khăn trong công tác phòng chống DTLCP

Cập nhật 21/8/2019, 17:08:57

Trước và sau khi DTLCP xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, không để lây lan trên diện rộng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh DTLCP tỉnh và các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Tuy nhiên DTLCP vẫn diễn biến phức tạp, liên tục gia tăng số địa phương có dịch. Vậy công tác phòng chống DTLCP đang phải những khó khăn gì, những ghi nhận về vấn đề này:

Vấn đề đáng lo ngại là DTLCP không chỉ xảy ra ở các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, heo thả rông mà ngay tại Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ thuộc phường Yên Thế, thành phố Pleiku cũng không tránh khỏi. Về phía đơn vị cho biết, trước khi xảy ra DTLCP đã thực hiện rất chặt chẽ các biện pháp phòng trừ, nhưng vẫn không tránh khỏi và hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân DTLCP xảy ra là do đâu.

Ông Cao Quốc Bình, Phụ trách Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: “Trước khi xảy ra DTLCP chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các bước về phòng chống dịch như làm bờ rào, khử trùng tiêu độc thường xuyên. Hiện tại vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra DTLCP là do đâu?”.

Từ việc DTLCP xảy ra ở Trạm truyền giống gia súc Biển Hồ, mặc dù công tác phòng dịch ở đây đã được thực hiện rất chặt chẽ, nhưng dịch vẫn xảy ra, càng cho thấy virus gây DTLCP khá phức tạp thông qua nhiều con đường rất khó kiểm soát, từ con đường vận chuyển đến nguồn thức ăn và thậm chí là chim trời, côn trùng nhiễm mầm bệnh. Trong khi đó, hiện nay, rất nhiều người dân vẫn còn thói quen vận chuyển, mua bán thịt heo lưu động từ vùng này sang vùng khác, điều này tiềm ẩn nguy cơ cao mầm bệnh sẽ lây lan, phát tán.

Ông Nguyễn Văn, Thôn Ia Man, xã Ia Dưk, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Nông thôn thì lâu nay vẫn có thói quen mua bán di động nên rất lo ngại heo từ vùng này sang vùng khác nếu chẳng may mang mầm bệnh dịch thì rất nguy hiểm. Vì vậy cần phải siết chặt việc mua bán, vận chuyển heo từ các vùng khác vào địa bàn”.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Đầu tiên chết một vài con, sau đó cứ ngày nào cũng chết 5,6 con. Cứ sau một đêm ra chuồng lại thấy heo chết. Giờ cũng không biết sao nữa, cũng không dám nuôi lại”.

Hồng Uyên, Minh Trung, Duy Linh, Nguyễn Sang

Trả lời