Với mỗi người dân Việt Nam nói chung, mỗi người theo đạo Phật nói riêng, Rằm tháng Bảy – lễ Vu Lan báo hiếu, qua hàng ngàn năm đã thực sự đã trở thành một ngày lễ mang đậm nét nhân văn và ngày càng được tô bồi đẹp đẽ, làm sáng hơn đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Và trong rất nhiều hoạt động, nghi thức lễ bông hồng cài áo chính là hình ảnh đẹp nhất trong tiết trời thu của Tháng 7; là dịp để những người con thể hiện lòng hiếu đạo, thể hiện nghĩa trọng của đạo làm con với những đấng sinh thành, dưỡng dục.

“Hồng đỏ cài lên đẹp tuyệt vời
Phải nên trân trọng nhé người ơi!
Những ai còn mẹ còn hồng đỏ
Màu đỏ thắm tươi vẻ rạng ngời”
Nhận cho mình một bông hoa hồng để cài lên ngực áo, thế nhưng cảm xúc của mỗi người con trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu lại không giống nhau. May mắn, hạnh phúc với những ai được cài trên ngực áo một bông hoa hồng đỏ và tự hào vì trên đời này còn có cha, có mẹ; thế nhưng cũng sẽ là nỗi buồn với những ai mang hoa trắng vì đã mất đi đấng sinh thành.
Chị Từ Thị Thúy Phượng – Phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Mình thấy mình cũng rất hạnh phúc tại vì mình vẫn còn đủ cha đủ mẹ, hơn nhiều người không còn cha còn mẹ. Thì hồi nãy mình cũng cảm thấy xúc động, rưng rưng nước mắt. Mình muốn nhắn đến mọi người, nhất là giới trẻ bây giờ là nên trân trọng khi mình vẫn còn cha còn mẹ chớ đừng để mai này không còn cha còn mẹ thì hối hận cũng đã muộn”.
Phật tử Trà Thị Ánh – Huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Mẹ tôi mất lúc tôi 6 tuổi, rồi đến năm 15 tuổi thì ba tôi mất. Thì rất là buồn, rất là tủi, rất là nhớ. Những người bằng tuổi mình nhưng họ may mắn hơn là còn cha, còn mẹ; còn mình cha mẹ không còn nên không làm sao bằng người khác. Mình chỉ biết thành tâm làm việc gì nhỏ nhất để mình hồi hướng công đức đó cho cha mẹ”.
Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Chính vì vậy, việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý ấy là tình cảm đẹp nhất, là chữ “hiếu” mà những người con gửi đến bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó, không riêng gì những người theo đạo Phật mà nhiều người Việt Nam, cứ đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa hồng lên áo; dù đỏ hay hồng, hay trắng thì đó cũng giúp gợi nhắc lại đạo lý, nhân cách của mỗi người đối với cha-mẹ; là dịp để những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị Chân – Thiện – Mỹ và về với đạo của người làm con.
Đại đức Thích Đồng Giải – Trưởng Ban Thông tin-Truyền thông, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Trụ trì Chùa Vạn Phật, TP.Pleiku cho biết: “Đối với đạo Phật thì đức Phật cũng có dạy rằng trong tứ ân thì ân của cha mẹ – đức Phật dạy rằng trong đời sống này khi mà không còn đức Phật tại thế thì cha mẹ đại diện như vị Phật sống, cho nên phải luôn luôn nhớ công ơn của cha mẹ đến ngày cài hoa hồng thì mình luôn tưởng nhớ đến đấng sinh thành và nhắc mọi người là mình có mặt ở trên đời này là đều nhờ công ơn của cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng”.
Lễ bông hồng cài áo có thể nói là nghi thức không thể thiếu trong ngày Vu Lan và hàng năm, cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, hầu hết người Việt Nam là Phật tử, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều đến chùa tham dự lễ “bông hồng cài áo”, để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của các đấng song thân.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
….
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
Một mùa Vu Lan nữa lại về và trong lòng mỗi người con dường như đều dành cho mình một khoảng lặng để nghĩ về chữ “hiếu”, để biết trân quý hơn những gì mình đang có, và để sống xứng đáng hơn với đạo làm con./.
Mỹ Tiến, R’Piên