Thời gian qua, Đội tri thức trẻ tình nguyện phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho trẻ em làng Ốp, nhằm giúp các em có thêm tự tin trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, đồng thời hỗ trợ cho các em những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống. Mỗi hoạt động được tổ chức đã thu hút đông đảo các em nhỏ trong làng tham gia. Lớp học rèn luyện kĩ năng vẽ vừa được tổ chức tại làng là một hoạt động như thế.
Vẽ theo những điệu nhạc… rồi lắp ghép các bức tranh theo từng chủ đề.
Vẽ trực quan theo một hình mẫu có sẵn…
Đây có lẽ là những trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị đối với gần 30 em nhỏ làng Ốp trong lớp rèn luyện kĩ năng vẽ .
Chính vì mới mẻ cho nên có thể thấy các em nhỏ ở đây rất hăng say và hứng thú với từng bài học. Những nét vẽ dù còn ngây thơ, hoặc chưa cân đối với những bố cục, đường nét nhưng lại chứa đựng trách nhiệm của các em đối với nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Em Thảo- Làng Ốp, P.Hoa Lư, Tp.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Đây là bức tranh của nhóm em với chủ đề “Đại Dương”. Trong bức tranh có cá, có tôm, có cua với nhiều màu sắc khác nhau. Thông qua bức tranh này thì em muốn nói với mọi người rằng hãy bảo vệ biển”.
Lớp học rèn luyện kĩ năng vẽ tại làng Ốp do các thành viên của Đội tri thức trẻ tình nguyện phường Hoa Lư trực tiếp hướng dẫn. Một vài thành viên trong Đội là giáo viên Mĩ thuật, nên việc truyền đạt những kĩ năng hay phương pháp mới giúp các dễ tiếp thu bài học, hoặc phát huy khả năng sáng tạo cũng tương đối thuận lợi.
Chị Ngô Ngọc Linh- Thành viên Đội tri thức trẻ tình nguyện P.Hoa Lư, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mình cũng rất là vui khi được đóng góp một phần giúp các em nhỏ rèn luyện được kĩ năng hội họa. Bằng các phương pháp truyền đạt mới của Đan Mạch mà mình được tập huấn, hy vọng sau lớp rèn luyện này các em có thể phát huy được trí tưởng tượng của trẻ thơ”.
Anh Bùi Hoàng Vũ- Đội trưởng Đội tri thức trẻ tình nguyện P.Hoa Lư, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Không chỉ mở lớp rèn luyện kĩ năng vẽ, Đội còn tổ chức nhiều hoạt động khác như mở lớp truyền dạy cồng chiêng, dạy ghita hay dạy kĩ năng bơi lội, võ thuật…cho các em nhỏ trong làng. Đây là một hoạt động xuyên suốt nhằm giúp các em nhỏ trong làng trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn và có được những kĩ năng sống cần thiết khi bước ra cuộc sống”.
Một hoặc một vài buổi học ngắn ngủi như thế này sẽ chưa thể giúp các em nhỏ hoàn thiện được những bức tranh đầy màu sắc như ý muốn. Nhưng niềm vui, sự hứng khởi và trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ là điều chúng ta sẽ luôn tìm thấy ở đây. Hy vọng, qua những hoạt động này, những đứa trẻ làng Ốp sẽ cảm thấy tự tin hơn bởi sự gần gũi của các anh chị trong Độ tri thức trẻ tình nguyện phường Hoa Lư mang đến cho các em./.
Quốc Linh, CTV Đức Thành