Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trở lại đây, tại huyện Mang Yang đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến đáng được tuyên dương và học tập. Họ đã và đang là những tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước… Góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Già Đinh Yek tại làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang là một tấm gương điển hình như thế.
Trước đây, ở vùng đất Kon Chiêng nổi tiếng xa xôi heo hút với phần đông là người dân tộc Bahnar này, việc đi học là câu chuyện khó có thể nghĩ đến… Thế nhưng giờ đây, con cái đến trường, đi học đã trở thành một niềm vui với người dân nơi đây. Ngày càng nhiều học sinh là học sinh giỏi, thi đỗ đại học và có việc làm ổn định. Có được thành quả này là nhờ cách đây gần 30 năm trước, già Đinh Yek đã gieo niềm ham học cho bao thế hệ trong làng. Thấy được tầm quan trọng của việc học, già đã vận động bà con xây dựng mô hình trường bán trú dân nuôi, vận động trẻ em trong làng đi học và kêu gọi các gia đình trong xã đóng góp cơm gạo để duy trì trường học.
Già Đinh Yek- Làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi xác định giáo dục là việc quan trọng. Mình phải có cán bộ, có văn hóa. Vì vậy phải đầu tư”.
Từng là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, già Đinh Yek là lớp người có trí thức của thế hệ đi trước. Từ nhỏ đã lớn lên và gắn bó với cách mạng, nên ông là người hiểu rõ hơn ai hết về làng quê của mình. Già luôn trăn trở làm sao để thay đổi cuộc sống của dân làng. Chính những kiến thức và kinh nghiệm sống đã làm nền tảng thôi thúc già vận động bà con di dời nhà cửa từ các thung lũng về định cư dọc theo trục đường giao thông để thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế, đời sống. Nhờ thế mà giờ đây, cả 8 ngôi làng trong xã đều nằm dọc theo tỉnh lộ 666.
Già Đinh Yek cho biết: “Bây giờ cuộc sống thay đổi rồi. Người ta có rẫy rộng trồng bời lời, có tiền đầu tư. Người dân giờ đây rất mừng. Tôi mong muốn kinh tế, lúa gạo phải giữ vững, đủ ăn. Thay đổi cơ cấu cây trồng để cuộc sống phát triển hơn”.
Kon Chiêng là địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn. Do đó, việc tiếp cận đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào cần phải làm chân tình, chu đáo. Chính sự hỗ trợ đắc lực của già Đinh Yek và những người có uy tín tại địa phương đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong nhiều năm qua. Ở tuổi 86 nhưng già Đinh Yek vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn và luôn được bà con tin yêu.
Ông Võ Đình Huy- Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhận xét: “Bác Yek là lão thành cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến. Khi về làng ông đã vận động người dân phát triển về kinh tế và giáo dục. Xã thường ưu tiên những ngày lễ lớn mời bác Yek lên gặp mặt và nói về truyền thống cách mạng cho con cháu noi theo”.
Như những cây cổ thụ của núi rừng, già Đinh Yek và những già làng tiêu biểu khác ở khắp các thôn, làng trên địa bàn xã Kon Chiêng nói riêng, huyện Mang Yang nói chung đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc. Với cái tâm và lòng nhiệt huyết, những già làng như già Đinh Yek sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ con cháu của buôn làng, và họ cũng chính là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.
Nhâm Dung, R’Piên