Chiến tranh đã lùi xa song ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử vẫn luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Cách đây tròn 44 năm bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất. Nhớ về những ngày đó tâm trạng mỗi người dân chúng ta như được sống lại trong khoảnh khắc lịch sử ấy.

Từng là bộ đội chủ lực của Trung đoàn 95, Mặt trận B3 và sau này chuyển về bộ đội địa phương trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng Gia Lai trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong tâm trí ông Hà Xuân Nhắc (Thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) không thể nào quên thời khắc lịch sử khi nghe tin giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Hà Xuân Nhắc, Thôn 4, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Lúc đó anh em chúng tôi đang trực chiến ở đơn vị thì nghe tin hoàn toàn giải phóng miền Nam thì chúng tôi nhảy múa lên; còn một số anh em thì cùng hô lên miền Nam hoàn toàn giải phóng vào ngày 30/4/1975; nói chung rất là vui mừng phấn khởi vì suốt bao nhiêu năm trực tiếp chiến đấu và đến khi nghe tin giải phóng bản thân tôi cảm thấy rất tự hào và sung sướng”.
Không khí tươi vui của ngày Tết độc lập tràn ngập từ thành thị đến vùng nông thôn. Nhất là ở những vùng căn cứ địa cách mạng của tỉnh, người dân nơi đây đã phải chịu biết bao gian khổ bởi sự tàn phá ác liệt của chiến tranh song vẫn luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ để cùng đánh đuổi quân xâm lược. Chính vì thế mà khi biết đất nước thống nhất bà con rất đỗi vui mừng.
Ông Đinh Yem, Làng Đak Giang 2, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Bà con đồng bào Bahnar ở đây là suốt trong thời kỳ chiến tranh là ở trong rừng, trong núi, nhà cửa thì không có, ăn uống rất là khổ và đến năm 1975 nghe tin đất nước thống nhất, giải phóng từ Gia Lai đến Sài Gòn thì bà con họ nói là đất nước chúng ta nghìn năm có một; sau nghìn năm chiến tranh thì nay có được một năm sung sướng nhất, giải phóng mà nên bà con rất là sung sướng và họ mừng tới mức độ như thế”.
Với một sách lược đúng đắn, bằng tinh thần đoàn kết một đất nước nhỏ bé đã đánh bại những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất để thu non sông về một mối, viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam. Thời khắc lịch sử khi đất nước được thống nhất vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam.
Ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nghe tin trên Đài là miền Nam hoàn toàn giải phóng, lúc đó là bắt đầu tan giờ học tôi chạy về nhà mà tâm tư, tình cảm cứ cuộn trong lòng không thể diễn tả được; về đến nhà thì tôi reo hò với bố mẹ và bố mẹ tôi hỏi có chuyện gì mà con phấn khởi thế thì tôi mới nói là giải phóng Sài Gòn rồi, bây giờ không còn chiến tranh nữa. Dân làng chúng tôi thì rất phấn khởi và suốt mấy ngày sau là treo cờ để chào mừng ngày giải phóng đó”.
Chiến tranh đã lùi xa, cùng với sự đổi mới của quê hương, đất nước, Gia Lai chúng ta cũng đang có bước vươn mình mạnh mẽ và dần khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc kết nối, giao thương giữa các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và của tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia./.
Đức Hải, Huy Toàn