Hòa trong không khí chung của cả nước, hôm nay ngày 14/04 nhằm ngày 10/03 âm lịch, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nô nức đến dâng hương tưởng niệm các Vua hùng tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương ở Công viên Văn hóa Đồng Xanh, TP.Pleiku.

Từ sáng sớm, đã rất đông du khách đã đến tham gia Lễ dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại Công viên Đồng xanh Gia Lai. Có rất nhiều lễ vật đã được trang trọng dâng lên, trong đó không thể thiếu bánh chưng, bánh dày – lễ vật truyền thống được tạo nên bởi những nguyên liệu tinh tuý nhất tượng trưng cho đất trời dâng lên Quốc tổ.
Ông Lê Văn Trường – Cán bộ Quản lý Công viên văn hoá Đồng Xanh, xã An Phú, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Như mọi năm khâu chuẩn bị rất là chu đáo, đúng với tâm linh của nghi thức giỗ tổ, ngoài ra trong khuôn viên chúng tôi cũng tu bổ, làm khu công nghệ cao để chào mừng ngày giỗ tổ”.
Thông qua hoạt động Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm, Đền thờ Quốc tổ tại Công viên văn hoá Đồng Xanh đã góp phần giáo dục mỗi thế hệ cần ghi nhớ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và luôn biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.
Bà Lại Thị Thu Hà – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Hàng năm tới ngày Giỗ tổ, tôi đều đến đây dâng hương để tưởng nhớ công lao của các vua Hùng. Bác Hồ đã nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đó là đạo lý, truyền thống của dân tộc cần phải giữ gìn”.
Những năm gần đây, ngày Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Rất đông các gia đình đưa con cháu đến vui chơi, đặc biệt một số trường học trên địa bàn cũng tổ chức các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục thế hệ trẻ, vun bồi lòng yêu nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc.
Chị Trần Thị Loan – Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku, Gia Lai cũng chia sẻ: “Tôi rất vui hôm nay được đến thăm đền Hùng, tôi thấy khách đến rất là đông, chứng tỏ dân Việt Nam rất yêu nước, luôn nhớ đến tổ tiên. Hôm nay tôi đưa học sinh của tôi đến đây, tôi muốn hướng cho các cháu tinh thần yêu nước, cội nguồn của dân tộc”.
Giỗ tổ Hùng Vương là ngày hội quần tụ của cả dân tộc, là ngày để chúng ta, mỗi người dân Việt khẳng định sức mạnh giống nòi và sự trường tồn mãnh liệt của văn hoá dân tộc, để từ đó phấn đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh./.
Trương Trang, Minh Trung