Ngôi trường đầy ắp tình yêu thương

Cập nhật 13/4/2019, 20:04:40

Xã hội phát triển ít nhiều làm biến đổi các mối quan hệ trong xã hội. Nhưng chắc nhiều quý vị sẽ đồng ý với tôi rằng, có những mối quan hệ về bản chất sẽ không dễ biến chuyển theo thời gian, ví như mối quan hệ thầy – trò, bởi nó được gìn giữ bằng những đạo lý truyền thống và quan trọng hơn nữa là được vun đắp bằng tình yêu thương.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở các trường học vùng sâu, vùng xa, không khó khăn để tìm ra những ví dụ minh chứng cho điều đó. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một trong số những câu chuyện như vậy.

Cái nắng oi ả của những ngày đỉnh điểm mùa khô Tây nguyên dường như không mấy ảnh hưởng đến lớp phụ đạo của cô giáo Phạm Thị Ái Xuân – điểm làng Mít Chép Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thuộc xã biên giới Ia O của huyện Ia Grai. Căn phòng nhỏ với rất nhiều công năng từ để trang thiết bị dạy học cho tiếp khách lại được tận dụng luôn làm phòng học trái buổi phụ đạo cho học sinh yếu. Dù có hơn 20 năm công tác, cô giáo Xuân vẫn không nề hà khi vẫn xung phong đến các điểm trường làng, nơi khó khăn nhất của ngôi trường vùng biên giới vốn dĩ đã nhiều khó khăn này. Điều đáng trân trọng hơn đó là các lớp phụ đạo này hoàn toàn miễn phí, thậm chí giáo viên đứng lớp còn phải chăm lo cho các em từ cây bút đến cuốn vở. Những thiệt thòi của học sinh ở những điểm làng trên khu vực biên giới theo đó cũng vơi đi.

Cô giáo Phạm Thị Ái Xuân, Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Các em ở đây hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, hạn chế khi va chạm giao tiếp, cha mẹ lại không quan tâm. Nên thầy cô đến với điểm trường thế này mang hết tâm huyết để vận động HS đến trường đầy đủ.  Ở điểm trường Mít Chép này, các em còn hạn chế rất nhiều, đặc biệt là về ngôn ngữ nên chúng tôi cũng nỗ lực hết mình để tăng cường các em về tiếng Việt”.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 2 điểm trường làng và một điểm trường chính. Và lớp phụ đạo miễn phí của cô Xuân không phải là lớp học duy nhất. Thầy hiệu trưởng Bùi Công Năm – người đã đồng hành ngay từ những ngày đầu thành lập trường vào năm 2010, khi trường còn là điểm trường làng Lân, là người đã phân tích và động viên tất cả các giáo viên trong trường thực hiện điều đó. Trong câu chuyện kể của thầy không mảy may có sự than phiền mà đầy ắp những dự định ấp ủ để gầy dựng ngôi trường ngày một tươi đẹp. Diện mạo tươi đẹp ấy được xây dựng từ sự quan tâm và chia sẻ lẫn nhau giữa nhà trường – học sinh và phụ huynh.

Thầy giáo Bùi Công Năm, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện IaGrai cho biết: “Về phía nhà trường và phụ huynh có sự gắn kết từ khi thành lập đến giờ. Nhà trường nhận được sự đóng góp và hỗ trợ của phụ huynh. Nhà trường đón nhận điều đó và hỗ trợ đối với phụ huynh và học sinh khó khăn như kết hợp tổ chức thiện nguyện hỗ trợ sách vở, quần áo và các phần quà đầu năm. Đối với các lớp phụ đạo là một trong những nội dung để nâng cao chất lượng. Những năm trước, lớp 2 buổi/ngày, mỗi phụ huynh đóng 100 ngàn để các em học 8 buổi/tuần. Nhưng năm nay nhận thấy điều kiện phụ huynh khó khăn giá cả nông sản xuống thấp nên nhà trường kêu gọi giáo viên tự nguyện dạy phụ đạo không thu tiền”.

Những lớp học phụ đạo miễn phí không chỉ thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm của những giáo viên tận tâm với nghề mà còn là sự chia sẻ với phụ huynh vùng biên giới chủ yếu sống bằng nghề nông đang lao đao khi nông sản mất giá. Chính điều đó đã là một bài học lớn và có ý nghĩa hơn cả mà các giáo viên vùng biên giới Ia O đã truyền đạt lại cho các em học sinh luôn háo hức đến trường – ngôi trường của tình yêu thương./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời