Rộn ràng R’Pai

Cập nhật 27/3/2019, 09:03:50

Những ngày này, nắng vàng trải rộng mênh mông trên khắp cánh đồng lúa của huyện Phú Thiện, đây cũng là thời điểm mà bà con Jrai nơi đây tất bật chuẩn bị cho lễ hội cầu mưa truyền thống hàng năm.

          Năm 2018, đã có hàng nghìn lượt du khách tìm về với “Thung lũng vàng” vào đúng dịp này. Cùng với Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui đang trở thành thương hiệu du lịch của huyện Phú Thiện, thu hút nhiều khách du lịch, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc nơi đây…!

 Làng R’bai, xã Ia Pia, địa điểm chính diễn ra lễ hội cầu mưa hàng năm của đồng bào Jrai ở huyện Phú Thiện. Ngay sau Tết Nguyên Đán nhiều công việc cụ thể đã được cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với bà con dân làng gấp rút, triển khai thực hiện.

Ngôi nhà rông truyền thống, vừa làm nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là điểm tham quan, chụp hình của du khách đã hoàn thành….; rất nhiều cây xanh, giống hoa…..đã được gieo trồng, và dự kiến những con đường xanh, vườn hoa này sẽ khoe sắc đúng vào dịp lễ hội cầu mưa của làng diễn ra vào tháng 4 tới đây.

Ông Ksor Thuir, làng R’bai, xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Lễ cúng cầu mưa bà con hưởng ứng mang tính lâu dài chứ không phải là một thời gian. Bà con hưởng ứng làm rất là đông, phát huy tính chủ thể.  Trồng hoa, cây xanh khuôn viên nhà ở. Thứ 2, mang tính truyền thống quyết tâm về trang phục phải giữ,  mặc áo truyền thống Jrai”.

Đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con Jrai trên vùng đất này, ông Ksor Lol, người tiếp nhận và làm chủ nghi lễ cầu mưa hiểu rất rõ tầm quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa di sản dân tộc. Bộ chiêng cổ, trống H’gơ, và 7 chiếc ché cổ tượng trưng cho 7 vị có công lập làng…những vật dụng không thể thiếu trong nghi lễ cầu mưa  được ông và gia đình bảo quản cẩn thận. Càng vui hơn trong lễ hội cầu mưa năm nay, khi ông vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” vì có đóng góp to lớn trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Ưu tú Ksor Lol, làng R’bai, xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Nay được địa phương quan tâm đến công tác tổ chức lễ hội, giúp làng xây dựng đường làng, đường ra bến nước, nhà văn hóa, sân làm lễ cúng được đẹp hơn, bà con trong làng rất mừng. Mọi người sẽ cố gắng lưu truyền làm thật tốt lễ cầu mưa truyền thống của đồng bào mình”.

Lễ hội cầu mưa là nét văn hóa riêng của các cư dân Jrai bản địa, trong lễ hội bà con tri ân tổ tiên, cầu mưa thuận, gió hòa; gửi gắm vào đó ước vọng về cuộc sống bình yên, no ấm; đồng thời là dịp để mọi người giới thiệu đến khách phương xa nét đẹp của đất và người nơi đây.

Trong khuôn viên, cảnh quan của làng, từ con đường đi, bến nước, đến các điểm danh thắng cũng  được sửa sang để đẹp hơn mỗi ngày…

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “ Tiến tới thành làng du lịch cộng đồng thì những việc làm hiện nay là bước đầu.  Xã sẽ cùng với nhân dân tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại, phải xây dựng nhà vệ sinh, các tuyến đường làm con đường hoa để tạo ấn tượng tốt cho du khách. Bên cạnh đó làng đã khôi phục nghề dệt truyền thống, với các mặt hàng phong phú, bên cạnh đó gắn với các sản vật đặc trưng như rượu cần để phục vụ cho du khách”.

Vùng đất “Thung lũng vàng” mỗi mùa là một vẻ đẹp riêng; dù  điều kiện thời tiết khắc nghiệt những cánh đồng lúa vẫn vươn mình, trỗ hạt đón nắng mai, như người dân vượt mọi khó khăn để gắn bó với đất. Đến với “Thung lũng vàng” vào dịp mùa lễ hội, chúng ta sẽ cảm nhận nét đẹp văn hóa độc đáo và tấm lòng bình dị, chân thành của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây…/.

 Kim Ngân, Viễn Khánh

Trả lời