Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah những ngày tháng Ba lịch sử của tỉnh, cuộc sống người dân ngày càng phát triển, diện mạo của một xã đang trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới cũng đổi thay từng ngày.

Với ông Rơ Châm Kóp hiện đang sống ở làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah; hơn 50 năm trôi qua nhưng ký ức của những tháng ngày tham gia cách mạng thì không bao giờ có thể quên được. Những ngày của Tết Mậu Thân năm 1968, ông là bộ đội của Trung đoàn 95, Sư đoàn 10, được phân công nhiệm vụ cùng đồng đội đánh chặn địch ở Đường 14, sau đó theo lệnh cấp trên áp sát địch. Giờ nhớ lại, mọi thứ với ông như vừa mới xảy ra.
Ông Kóp kể: “Đi vào lúc 12 giờ tối rồi bắt đầu gần sáng mình rút ra nhưng không được vì xe tăng của Mỹ ngụy ra càn hết khu vực đó. Mà may lúc này tình hình ở khu vực này cây còn to, ôm ôm như thế này. Tất cả trong khu làng đây cây gòn nhiều lắm, còn ngoài rừng là cây rừng cho nên nó che. Cuối cùng là anh em chúng tôi không ai hi sinh, thoát hết. Đó là ấn tượng đáng nhớ, hôm nay nghĩ lại nghĩ mình không còn sống được chứ”.
Ông Rơ Châm Hết – Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai cũng cho biết: “Năm 1969 đánh Chư Pah đây này. Khu vực này Mỹ nó càn quét hết. Bỏ nhà, bỏ cửa ra rừng cùng với anh em du kích bộ đội chiến đấu ở ngoài rừng hết”.
Trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, những hầm chông hố bom khi xưa nay đã phủ bởi màu xanh của những vườn cà phê, vườn cây ăn trái. Nhà xây khang trang, đường làng được bê-tông hóa; tất cả như mở ra một cuộc sống mới hạnh phúc, ấm no với người dân ở vùng căn cứ cách mạng năm nào. Vượt qua mưa bom, bão đạn giành độc lập cho dân tộc; giờ đây trong cuộc sống thời bình, xã Ia Mơ Nông đang từng ngày đi lên cùng sự phát triển và tiến trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
Ông Rơ Châm Kóp – Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Nói thật thời xưa sau khi giải phóng xong ra không có chỗ ở, phải chặt lồ ô về che tạm để mà ở. Đến nay thì cái đó không còn nữa, đã xóa hết rồi. Nhiều nhà mọc lên, nhà ngói rồi nhà tôn, rồi vườn tược cũng tương đối đầy đủ, cũng được”.
Ông Rơ Châm Thung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Hiện tại là cũng vừa Đảng, Nhà nước hỗ trợ hàng năm nhà chính sách, nhà cho gia đình có công cách mạng cũng dần dần đi lên phát triển tạm ổn định. Về chính trị thì cũng quá tốt không có nghe lời xúi giục của bọn xấu”.
Đến cuối năm 2018, xã Ia Mơ Nông đã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và phấn đấu trong năm 2019 này sẽ đạt thêm từ 1-2 tiêu chí mới. Trong dòng chảy của quê hương hôm nay, một Ia Mơ Nông tuy vẫn còn khó khăn nhưng niềm tin với những người lính Bộ đội Cụ Hồ như ông Kop, ông Hết, vùng căn cứ cách mạng năm nào rồi đây sẽ được dựng xây bằng lòng nhiệt huyết của các thế hệ trẻ hôm nay như để ghi nhớ công lao của lớp lớp cha ông vì nền độc lập nước nhà./.
Mỹ Tiến, Thu Thủy, Cao Duy