Như tin đã đưa trong không khí vui tươi, rộn ràng của ngày hội tòng quân, vào sáng 20/2, hàng nghìn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng đã về tham dự lễ giao quân ở các địa phương; đại diện cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể và đông đảo thân nhân đã đến động viên tinh thần, đưa tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đây là năm thứ 3 tỉnh Gia Lai tổ chức giao nhận quân cùng 1 đợt nên vào sáng nay tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt công tác khám tuyển và thâm nhập mà trong tổng số 2.250 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 54%; trên 54% thanh niên có trình độ THPT và có trên 50 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; đặc biệt, tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự chiếm trên 50%. Được biết, 2.250 thanh niên trúng tuyển năm nay được giao cho một số đơn vị của Quân khu 5, Quân đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thượng úy Lê Hồng Vinh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 cho biết: “Về chất lượng tuyển quân năm 2019 thì về sức khỏe, trình độ so với các năm trước thì đã được nâng lên. Cụ thể của Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 và cũng như của Trung đoàn 28 nói riêng nhận và huấn luyện chiến sĩ mới thì về sức khỏe loại 1 đảm bảo theo yêu cầu yêu cầu. Trong đó thì thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và nhất là tốt nghiệp THPT thì so với các năm trước đã được nâng lên”.

Ngọn lửa truyền thống được thắp lên và những hồi trống giao quân gióng lên càng làm cho không khí của các buổi lễ giao nhận quân diễn ra thêm vui tươi, rộn ràng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành đoàn thể và các em học sinh cũng đã đến động viên, khích lệ tinh thần các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Rất đông thân nhân các thanh niên cũng đã đến đưa tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. Bên cạnh sự quyến luyến, các bậc làm cha, làm mẹ cũng cảm thấy đầy tự hào khi có con em nhập ngũ và mong muốn trong môi trường quân đội sẽ giúp cho các em trưởng thành hơn, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Ông Nguyễn Duy Tâm, xã Tân Sơn, TP.Pleiku cho biết: “Khi con tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì gia đình tôi cũng vui vẻ và động viên con mình lên đường để hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về thành một công dân tốt để giúp ích cho nước nhà”.
Bà Đặng Thị Thu Thùy, Phường Hoa Lư, TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Tôi cũng muốn con mình lên đường nhập ngũ để giữ gìn đất nước, Tổ quốc và cũng muốn để cho con rèn luyện thêm cho bản thân để cho thêm kinh nghiệm cho cuộc sống sau này tốt hơn”.

Tại lễ giao quân, các địa phương đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để các thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Ông Nông Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Đối với gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ thì yêu cầu Hội Phụ nữ, Thanh niên, CCB phân công đến từng hộ gia đình để xem có những khó khăn gì hay có những khó khăn về thu hoạch mùa màng, ví dụ như vụ lúa Đông Xuân đợt này nếu gia đình thiếu nhân công thì anh em phân công nhau đến giúp thu hoạch nhanh gọn và chuẩn bị đất để gieo cấy vụ Mùa”.
Anh Kpă Tâm, Bí thư Huyện đoàn Krông Pa cho biết: “BTV Huyện đoàn chỉ đạo cho Đoàn xã 14 xã, thị trấn nhận giúp đỡ những gia đình thanh niên lên đường nhập ngũ; thứ 2 nữa là hỗ trợ phát triển kinh tế đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để làm sao cho thanh niên yên tâm lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trước những lời động viên, khích lệ và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và của người thân, các thanh niên ưu tú của quê hương Gia Lai Anh hùng cảm thấy đầy tự hào khi được bước trên cầu vinh quang để trở thành những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hay những người Công an nhân dân. Mỗi chiến sĩ đều tự hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với truyền thống của cha anh đi trước.
Tân binh Nguyễn Thành Tâm – TP.Pleiku chia sẻ: “Là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay; đây là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân nên em sẽ cố gắng rèn luyện và cống hiến một phấn sức lực, tuổi trẻ cho quê hương, đất nước”.
Tân binh Nông Văn Quốc – Huyện Chư Prông nói: “Tôi rất vui mừng khi được đứng vào hàng ngũ quân đội và tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quân đội giao phó”.
Còn Tân binh Ksor Grốp – Huyện Krông Pa cảm thấy rất tự hào và vui khi là một người lính và trong môi trường quân đội. “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ” Ksor Grốp nói.
Giây phút chia tay bịn rịn giữa người đi và người ở lại.. Song những thanh niên ưu tú của Gia Lai sẽ gạt đi nỗi nhớ gia đình, người thân; trở thành những tân binh vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập trên thao trường và cống hiến, đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; để luôn xứng đáng là người con của quê hương Gia Lai Anh hùng./.
BT Đức Hải