Xuân này ở làng O Ngol

Cập nhật 30/1/2019, 09:01:55

Sau mười năm được công nhận là làng văn hóa cấp tỉnh, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân làng O Ngol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông đã được nâng cao đáng kể. Cái đói, cái nghèo không còn đeo bám họ, những hủ tục lạc hậu cũng dần mất đi dấu tích. Thay vào đó là một diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến làng O Ngol những ngày cuối năm Mậu Tuất, chúng ta sẽ thấy được sự hối hả, tất bật của cuộc sống hiện đại đang len lỏi khắp những ngôi nhà của người dân trong làng.

Việc đầu tư hiệu quả từ cây công nghiệp đã giúp cuộc sống của người dân trong làng ngày càng được cải thiện.

Những ngày cuối năm, ông Rơh Lan Phương đang cùng với một số người dân trong làng tất bật thu về thành quả của một năm miệt mài với nương rẫy. Với hơn 3ha đất trồng xen canh cà phê và tiêu, hàng năm ông thu về gần một trăm triệu đồng sau khi trừ đi các chi phí. Một điều đặc biệt là trong vài năm trở lại đây, do tình hình thời tiết và dịch bệnh, nhiều vườn tiêu, cà phê bị chết, gây thiệt hại kinh tế ở một số địa phương, nhưng vườn cà phê xen tiêu của ông vẫn phát triển xanh tốt.

 Ông Rơh Lan Phương, Làng O Ngol, xã Ia vê, huyện Chư Prông cho biết:  “Tiêu với cà phê của mình ít bị bệnh vì mình chỉ bón phân bò và một vài loại phân hữu cơ thôi chứ không có dùng phân hoá học. Năm vừa rồi thu hoạch cũng được nên mình mới xây được ngôi nhà. Tết này cũng vui lắm…”

Không chỉ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, người dân làng O Ngol còn luôn nâng cao tình đoàn kết, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ở làng O Ngol, mọi việc trong làng đều được đưa ra bàn bạc công khai, người dân thẳng thắn góp ý, tìm ra cách làm hay, hiệu quả nhất. Đặc biệt, sự tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau luôn được đề cao tại ngôi làng này, không phân biệt người được giúp đỡ là đồng bào Jrai bản địa hay người Kinh từ nơi khác đến đây lập nghiệp.

Ông Hồ Thạch, Làng O Ngol, xã Ia vê, huyện Chư Prông cũng nói:  “Tôi ở đây cùng gần 30 năm rồi. Lúc mới đến đây thì cũng chẳng có gì trong tay hết. Bà con cũng hỗ trợ cho miếng đất để làm cái nhà. Không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cũng được bà con nhiệt tình giúp đỡ khi gặp khó khăn. Ở làng người dân rất đoàn kết và vô tư giúp đỡ lẫn nhau mà không tính toán chuyện gì cả.”

Làng O Ngol có 105 hộ với gần 450 khẩu, trong đó dân tộc Jrai chiếm 90%. Những năm gần đây, để giúp người dân trên địa bàn nâng cao đời sống, tăng thu nhập, chính quyền xã Ia Vê đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm cải thiện đời sống. Đến nay, làng có trên 300ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 100 ha cà phê, 10 ha hồ tiêu, 13 ha điều… Chính việc đầu tư hiệu quả từ cây công nghiệp đã giúp cuộc sống của người dân trong làng ngày càng được cải thiện.

Ông Giáp Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia vê, huyện Chư Prông cho biết: “Người dân làng O Ngol luôn phấn đấu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cấp trên. Nhiều việc không cần xã đưa ra chủ trương nhưng thấy có lợi là nhân dân trong làng đều tự làm. Nay thì làng Ngol rất là khởi sắc, đường sá cũng sạch sẽ, cảnh quang cũng khá là khang trang.”

Như nhiều ngôi làng khác trên địa bàn tỉnh, sắc xuân đang len lỏi trong mỗi ngôi nhà, những con đường ở làng O Ngol. Tin rằng với sự cần cù, chịu khó lao động của người dân, làng nông thôn mới O Ngol sẽ tiếp tục phát triển đi lên, góp phần vào sự thành công chung trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Quốc Linh, Ksor Tuối

Trả lời