Hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 25/1/2019, 08:01:26

Thời gian qua, nhờ sự tích cực vào cuộc của tổ chức Công đoàn các cấp cũng như sự chung tay đóng góp của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã An Khê, chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã hiện thực hóa giấc mơ về một nơi “an cư” của nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đang nhận được sự hưởng ứng tích cực và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong xã hội.

Bước sang năm thứ 3 có được ngôi nhà mới, chị Lương Thị Định ở Tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê vẫn chưa hết xúc động và phấn khởi. Bởi được cấp đất, xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố là ước mơ trước đây chị chưa bao giờ dám nghĩ tới. Với đồng lương của cán bộ bán chuyên trách tại Văn phòng UBND xã và phải 1 mình nuôi con nhỏ, chị Định sẽ không có đủ khả năng để xây dựng một ngôi nhà với hơn 200 triệu đồng như thế này nếu không có sự động viên, hỗ trợ của LĐLĐ thị xã.

Chị Định nói: “Với đồng lương chỉ đủ ăn, nuôi con học hành đủ thứ hết, cuộc sống khó khăn, phải ở nhà thuê gần 4 năm. Nhờ sự quan tâm của các cấp LĐLĐ, năm 2017 tôi được hỗ trợ 40 triệu, thêm vào đó sự giúp đỡ của anh em và mẹ, tôi đã xây được ngôi nhà này. Xây xong vẫn còn nợ ngân hàng 1 ít. Có được nhà ở tôi cảm thấy vui mừng, ấm áp, an cư lạc nghiệp, nói chung hạnh phúc hơn nhiều”.

Đó cũng là niềm vui của chị Trần Thị Hải ở xã Hiệp An, xã Cư An, huyện Đăk Pơ. Hiện chị đang công tác tại trường Mầm non Sơn Ca, thị xã An Khê. Từ nay, 3 mẹ con chị sẽ không còn phải sống trong nỗi lo mưa tạt, gió lùa trong mùa mưa bởi sắp đến, chị được LĐLĐ thị xã An Khê hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa nhà.

Chị Trần Thị Hải, Đoàn viên Công đoàn thị xã An Khê cũng bày tỏ: “: Tôi rất cảm ơn và vui mừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không biết bao giờ mới sửa được nhà. Sắp tới tôi sẽ sửa căn phòng sau cho nó khỏi dột nát, lợp tôn từ trên xuống dưới, sơn sửa lại căn nhà. LĐLĐ giúp đỡ nhờ đó mùa mưa sắp tới tôi không còn phải lo nữa mà tập trung làm để nuôi con ăn học”.

Ông Nguyễn Văn Thám, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã An Khê cho biết: Thời gian qua, đã hỗ trợ được 7 căn nhà, trên 200 triệu đồng. Đã tạo được mái ấm cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở chủ yếu là người lao động tại các trường, cán bộ bán chuyên trách…Hoạt động này rất là hữu ích cho cán bộ, CNVC có hoàn cảnh khó khăn.  Trong 2018 đã vận động trên 45 triệu đồng. Năm 2019 tiếp tục triển khai, vận động để hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC,NLĐ còn khó khăn.

Từ phần lớn kinh phí chính là nhờ sự đóng góp của đoàn viên, CNVC, người lao động thuộc tổ chức Công đoàn, những Mái ấm công đoàn đã ra đời mang đến niềm vui an cư lạc nghiệp cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Cũng từ đây, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa rộng trong toàn xã hội./.

Ngô Thanh, Cao Duy

Trả lời