Gia Lai bước vào Xuân mới 2019 với nhiều niềm vui, phấn khởi với nhiều dấu ấn trên lĩnh vực văn hóa, trong đó, nổi bật nhất là sự kiện Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai được tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Một trong những nét hấp dẫn của Festival lần này có thể kể đến lễ hội đường phố. Chưa bao giờ văn hóa nghệ thuật cồng chiêng được đưa đến gần với công chúng như vậy. Trong không khí xuân rộn rã, mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên chúng tôi điểm lại những nét đặc sắc, ấn tượng từ lễ hội này.

Lâu nay, đối với du khách phương xa thậm chí là người dân sinh sống tại thành phố Pleiku, cồng chiêng chỉ có thể tìm thấy ở những lễ hội truyền thống của người dân bản địa hoặc tại các sân khấu nghệ thuật. Thế nhưng, lễ hội đường phố đã mang những tiếng cồng, tiếng chiêng cùng điệu xoang nhịp nhàng uyển chuyển của các chàng trai, cô gái Bahnar, Jrai, Chu Ru, Ê Đê, M’Nông… đến gần với người dân và du khách hơn bao giờ hết. Giữa nghệ nhân và khán giả đã không còn khoảng cách. Sự hứng khởi tham gia và cổ vũ của đông đảo người dân và du khách khiến nhịp chiêng, điệu múa của các nghệ nhân mỗi lúc một rộn ràng, hăng say hơn. Mặc dù chỉ diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ nhưng lễ hội đường phố đã để lại trong lòng người xem.
Anh Bùi Mai Thiện – Du khách đến từ Khánh Hòa nói: “Rất là hay, từ tiếng trống, tiếng cồng chiêng, nó quyện vào nhau, cùng với vũ điệu của các cô gái rất là cuốn hút người xem, lần đầu tiên mình được xem cái điệu múa này, mình thực sự cảm xúc và rất là thích. Công tác tổ chức rất hoàn hảo và chu đáo”.
Chị Trần Thị Đức Hạnh – Người dân TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi Gia Lai mình tổ chức được lễ hội đường phố vui và lớn như vậy để qua đây nhiều nơi biết đến bản sắc văn hóa của Gia Lai mình hơn”.
Thông thường, hình ảnh quen thuộc gắn với những chiếc cồng chiếc chiêng là già làng, thanh niên trai tráng. Tuy nhiên, tại Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm nay có sự góp mặt đặc biệt của một đội cồng chiêng nhí, vinh dự được dẫn đầu đoàn diễu hành. Điều này không chỉ gây sự tò mò thích thú cho người xem mà cao hơn đây là sự khẳng định mạnh mẽ về tính kế thừa, trao truyền, tiếp nối của nền văn hoá truyền thống giữa các thế hệ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài các đội cồng chiêng của làng, rất nhiều địa phương đã thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng thiếu nhi, câu lạc bộ cồng chiêng nữ…
Em Rơ Chăm H’Wery – Làng Chuét Ngol, xã Chư Á, TP Pleiku cho biết: “Em thấy mấy chị tập múa nên em thích, lúc đầu em múa không được nhuần nhuyễn lắm nên mấy chị hướng dẫn cho và giờ em đã múa tốt hơn. Khi đi biểu diễn, em rất vui và tự hào về văn hóa của dân tộc mình”.
Ông A Pui – Nghệ nhân đến từ Kon Tum xúc động nói: “Tôi thấy rất hạnh phúc được dự Festival lần này, cảm thấy rất quy mô, nói chung hồi giờ mình không ngờ là được mắt thấy tai nghe những tiếng chiêng, con người, những trang phục của các dân tộc khác nhau mà ông bà ta nói từ xưa mà mình không gặp được, thì Festival này đã khôi phục lại khiến tôi rất xúc động, tôi về sẽ kể lại với con cháu cho nó nghe nó biết, nó hiểu hơn giá trị văn hóa của dân tộc mình”.
Rất nhiều người dân và du khách và kể cả các nghệ nhân đều cho rằng, đây là dịp may mắn và thú vị khi để họ được chiêm ngưỡng nhiều nét văn hóa phong phú của người Tây nguyên trong âm thanh núi rừng ngay giữa lòng thành phố. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được mãn nhãn với lễ hội lớn nhất trong năm. Có thể nói, lễ hội đường phố đã rất thành công khi mang nghệ thuật dân gian đến gần với người dân và để lại ấn tượng sâu sắc. Festival Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên đã khép lại, nhưng những cảm xúc để lại trong lòng người xem, những nét đẹp văn hóa của con người Tây Nguyên sẽ còn lưu mãi./.
Trương Trang; Huy Toàn