Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Cập nhật 21/1/2019, 15:01:49

Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã có nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân. Qua đây, đã củng cố và xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, giữ vững được tình hình an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Có lẽ chưa khi nào gia đình ông Trần Văn Kế (Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) lại rộn vang tiếng cười đùa như thế, bởi gia đình ông vừa chào đón thêm một thành viên mới là đứa cháu nội và lại được dọn về ở trong nhà mới khang trang vừa được các cấp hỗ trợ kinh phí và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh giúp đỡ ngày công, vật liệu để làm nhà. Ông Kế tâm sự: Chuyển về xã Ia Dom đã hơn 10 năm nhưng do nương rẫy ít, nhà đông con lại còn bị bệnh tật; làm lụng quanh năm chỉ mua được đám đất dựng căn nhà tạm; con cái lớn lấy vợ, gả chồng đều phải ở dưới nhà rẫy. Cho nên có được ngôi nhà mới là niềm mơ ước của gia đình ông.

Ông Kế phấn khởi nói: “Năm nay gia đình ăn Tết rất vui vì có được ngôi nhà đã mong mỏi mỏi mấy năm nay mà gia đình khó khăn nay được các cấp, các ngành hỗ trợ xây được ngôi nhà, gia đình không có gì hơn, gia đình xin cảm ơn”.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa khác được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tổ chức thời gian qua đã góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện biên giới Ia Dom.

Bà Đoàn Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Đơn vị đã tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, xóa nhà dột nát, hỗ trợ ngày công xuống tận thôn, làng giúp dân trong công tác xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó thì về công tác an sinh xã hội Đồn Biên phòng hiện nay đang duy trì mô hình bếp ăn tình thương, tiếp bước cho em đến trường hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đã giúp đỡ rất nhiều cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển kinh tế – xã hội, cũng như vấn đề đảm bảo quốc phòng – an ninh nơi khu vực biên giới”.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận ở địa bàn đóng quân mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn được bà con tin tưởng. từ đó, đơn vị đã phát huy được các nòng cốt ở cơ sở, nhất là các già làng, người có uy tín ở cộng đồng dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình và và tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, tin theo lời xúi dục, kích động của các thế lực thù địch để có những hành động làm mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Già làng Rơ Chăm Tích – Thôn Mook Đen 1, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Sau khi nghe bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động thì tôi phổ biến cho bà con không nên vượt qua vành đai biên giới, không xâm phạm vào đất của bạn; mình làm trên đất của mình thôi, đừng có xâm phạm vì vi phạm Luật quốc tế thì bà con cũng chấp hành nghiêm”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi: “Chúng tôi luôn xác định Đồn là nhà biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em sinh sống trên khu vực biên giới như ruột thịt; và chúng tôi xác định việc xây dựng, củng cố thực lực chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã biên giới Ia Dom là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Qua đó tuyên truyền, vận động cho bà con nhân dân chấp hành nghiêm những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy chế khu vực biên giới; từ đó bà con nhận thức được và góp phần cùng với đơn vị bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Nhờ triển khai thực hiện tốt thế trận biên phòng toàn dân đã tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân; và giữa cán bộ, chiến sĩ của đơn vị với bà con nhân dân là tình cảm gắn bó, keo sơn. Từ đó mà những năm qua, tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới trên địa bàn luôn được giữ vững để mỗi độ Tết đến, Xuân về không khí tươi vui lại tràn ngập nơi miền biên cương của Tổ quốc./.

 Đức Hải,  R’Piên

Trả lời