Hậu duệ của hoạ sĩ Xu Man

Cập nhật 23/1/2019, 10:01:59

Cùng với bản sắc riêng trong tranh vẽ thì đến thời điểm này, Xu Man là Họa sĩ Tây Nguyên đầu tiên và duy nhất vinh dự nhận được Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm của mình. Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật để đời với danh tiếng vẫn còn vang vọng, như một điều tự nhiên, Họa sĩ Xu Man như nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê hội họa cho các con cháu của mình. Hậu duệ đang được kỳ vọng sẽ kế nghiệp của Họa sĩ Xu Man chính là Daih – Cô cháu nội của ông.

Trước đây, nhờ thường say sưa ngắm nhìn ông nội vẽ nên niềm đam mê hội họa đã ăn sâu vào tâm trí và cuộc sống của Daih từ bé. Với những nét vẽ giản đơn, Daih cũng tập tành vẽ để thỏa mãn niềm đam mê hội họa của con trẻ. Và nhiều năm nay, trong khuôn viên căn nhà xưa của Họa sĩ Xu Man ở làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, bất cứ khi nào rảnh rỗi là Daih lại miệt mài vẽ với những dụng cụ hết sức đơn sơ mà mình có được. Vẽ bằng cảm xúc tự nhiên, vẽ những gì mình biết và mình thích nên những bức họa của Daih hết sức mộc mạc và sống động… Cứ thế, Daih đã vẽ hàng trăm bức chân dung của thiếu nữ Bana dưới nhiều góc nhìn chân phương.

Chị Daih –  Làng Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang chia sẻ: “ Em vẽ bức tranh mấy cô gái đồng bào, mấy mẹ hay cõng con đi chơi hay đi đâu đó thì em thấy thích vì mình cũng là người đồng bào nên vẽ tranh đồng bào thôi”.

“Họa sĩ Xu Man  – Những gì còn lại…” là chủ đề của triển lãm được tổ chức tại Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại tỉnh Gia Lai vừa qua. Cùng với những bức họa đã làm nên tuổi của Xu Man, triển lãm cũng đã trưng bày các bức ảnh do chính Daih – Cô cháu nội của Họa sĩ Xu Man vẽ. Bằng những tình cảm thân thương, kính yêu dành cho ông nội và ngôi nhà nhiều năm gắn bó cùng đại gia đình với bao kỷ niệm, Daih đã khắc họa ông nội và ngôi nhà của Họa sĩ Xu Man cùng nhiều hình ảnh thiếu nữ Bana hết sức gần gũi.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ – Trưởng Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở VH – TT & DL cho biết: “Mặc dù chỉ học hết cấp 2, chưa qua trường lớp đào tạo gì nhưng cô vẽ những gì xung quanh mình rất sinh động, được giới họa sĩ đánh giá cao và chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là những gì còn lại của Xu Man.  Chúng tôi mong muốn tập hợp thật nhiều tác phẩm của Xu Man và cũng mơ ước là xây dựng được nhà trưng bày lưu niệm về Xu Man. Chúng tôi cũng đã trình bày chủ trương với Sở Văn hóa và cũng đã được đồng ý là biến căn nhà của Xu Man từng ở thành Di tích lịch sử cấp tỉnh và khi đó kêu gọi sự đầu tư và biến thành địa điểm du lịch, là di sản của địa phương chúng ta.”

Vẽ bằng niềm đam mê cháy bỏng và là thú vui sau những buổi lao động kiếm sống nên Daih thường vẽ những điều mình thích… Không chỉ dừng lại ở những bức chân dung thiếu nữ Bana quen thuộc, Daih mong ước năng khiếu hội họa của mình sẽ ngày càng đa dạng hơn với nhiều thể loại khác nhau.

Chị Daih chia sẻ: “Em rất thích vẽ. Em cũng muốn đi học vẽ thêm, để vẽ thêm mấy quang cảnh, tỏa sáng trong làng, vẽ thêm nhà sàn, nhà rông gì đấy, nhiều thứ khác nữa rồi phát triển rộng ra để có thể trở thành như ông nội Xu Man”.

Vẽ để thỏa mãn niềm đam mê hội họa, hàng ngày Daih vẫn lặng lẽ khắc họa cuộc sống làng quê với mong muốn kế nghiệp của ông nội – Họa sĩ Xu Man… Khi niềm đam mê nghệ thuật của Daih được bồi đắp, chắp cánh cộng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, hy vọng rằng trong tương lai không xa, ngôi nhà cxưa của Họa sĩ Xu Man sẽ trở thành một địa điểm tham quan ý nghĩa đối với nhiều người./.

Thiên Thanh, Xuân Huy ,Minh Trung

 

Trả lời